Hỏi kinh nghiệm các bậc cha mẹ đã từng đem con đi mẫu giáo
Kính thưa các mẹ. Tình hình là thế này: con em đã được 29 tháng rồi. Mới cho cháu đi học được 1 tuần. Trước khi đi học cháu ở nhà với ông bà thì ngoan và nghịch lắm. Nhưng qua hơn 1 tuần đi trẻ thì xẩy ra hiện tượng này mong các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm:
1. Hai ngày đầu tiên đi học thì cháu rất hí hửng, chào mọi người tươi cười đi trẻ, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu dị ứng với từ :"nhà trẻ". Không chịu đi. Mặc dù đem cháu lên thì chỉ khóc 1 lát rồi thôi.
2. Trước khi đi trẻ, cháu ở nhà rất nghịch nhưng từ khi đi trẻ về nhà là cháu uốn vô cùng. Nếu đón cháu xong mà cho cháu chơi ở nhà trẻ(như chơi cầu trượt, bập bênh) hoặc đi xông viên chơi, đi dạo thì cháu rất vui vẻ, nghịch nhưng về đến nhà là uốn. Cứ khóc i ỉ mặc dù không ra nước mắt và rất dễ khóc lớn khi bố hay mẹ lỡ nói to. Cứ về nhà là cháu như thế cho đến khi đi ngủ. Lên giường cũng vậy. Khi nào ngủ mới thôi. có đêm thì ngủ ngon, đêm thì tỉnh giấc và i ỉ như thế 1 lúc rồi mới ngủ tiếp. Sáng dậy vẫn tươi cười, đùa nghịch đc 1 hồi lại xẩy ra như vậy.
3. Từ khi đi học cháu rất khó bảo. mọi khi ở nhà thì bảo cháu chào mọi người, mời mọi người ăn cơm, tạm biệt hay nhờ cháu lấy cái gì đó đều không thành vấn đề. Đi trẻ về giờ bảo cháu nghe lời rất khó, hầu như ko nghe lời mà chỉ uốn thôi
4. Nhiều người bảo trẻ con đi học ăn rất tốt nhưng bé nhà em thì lại ăn ít hơn khi ở nhà
Hỏi cô giáo thì cô giáo bảo trên lớp bình thường, mấy ngày đầu ăn ít nhưng sau này ăn tốt hơn. Chỉ khóc lúc đưa bé đến trường còn sau đó vẫn tham gia các hoạt động bình thường
Cháu đi học mới được 2 tuần. Mong các bậc cha mẹ nào đã từng đem con đi học hay có kinh nghiệm trong việc này chỉ bảo giúp