Hãy cẩn thận khi bé sốt! Đừng chủ quan về bệnh TCM.
Con út tôi 2 lần bị TCM phải nhập viện, tuy là gia đình rất vất vả và ở bv chẳng sung sướng gì nhưng đành chịu. Thằng lớn cũng TCM nhẹ, đc cho về nhà. TCM là bệnh trẻ em rất dễ mắc phải và nguy hiểm là không phải đã mắc rồi thì không mắc nữa, như con út tôi nằm nào cũng bị. Thật buồn, dù cháu ở nhà, nhưng con lớn tôi đi học có khả năng đem mầm bệnh về lây lan, cháu nhỏ sức đề kháng kém hơn nên bị nhiễm.
Tôi thấy trong xóm nhà tôi, con trẻ mắc TCM đưa đi viện khám, ko chịu nhập viện, cam kết ở nhà điều trị, rồi thả đi lung tung qua nhà người khác, không có ý thức cách ly. Với ý thức như vậy, không biết họ có theo dõi bệnh tình con của họ đàng hoàng không bị biến chứng không nữa. Hên sao là mấy đứa nhỏ trong xóm đều khỏe mạnh sau khi uống thuốc. Mà đời sao trông chờ 2 chữ hên - xui hoài dc. Thiệt tình!