Đây là câu chuyện thật của em, xin chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ. Một bài học đắt giá mà mẹ Sóc ân hận vì ko hiểu biết y học, tin theo lời bác sỹ 100%. Một bài học cảnh tỉnh các bà mẹ khi đưa con đi khám ở những địa chỉ bác sỹ ko có trình độ chuyên môn, hoặc có trình độ mà vô trách nhiệm, vô cảm.
tối thứ năm, 29/10/2009, Sóc bé bỏng – 9 tháng tuổi bị sốt. 39,5 độ.
Thứ sáu, 30/10, mẹ đưa Sóc đi khám bác sỹ Hanh (phòng khám tư ở Vũ Ngọc Phan) – phó trưởng khoa Hô Hấp Nhi TW. Bác phán viêm họng, nghi sốt virut cho vào viện xét nghiệm máu. Sóc vẫn sốt sình sịch. Bác kê kháng sinh Cerlor và hạ sốt Efferagan 150mg.>>>bác sỹ không tận tâm, kê sai bệnh và thuốc.
Thứ bảy, 31/10. Sóc sốt rất cao, hơn 40 độ, hạ sốt ko đc, liên tục quấy khóc cả đêm. Cấp cứu Nhi TW lần 1. Bác sỹ Việt khám - họng tuyệt vời, ko phải viêm họng, sốt ko rõ nguyên nhân. Kiểm tra kết quả xét nghiệm máu, ko rõ vì sao>>>khám tai mũi họng và xét nghiệm phân và nước tiểu, siêu âm. Cả ngày lang thang trong viện Nhi để xi cho con ị, tè và chờ kết quả. Cầm kết quả trên tay, quay lại bác sỹ>>>chờ 20’>>>bác sỹ Hương khám: viêm tai và họng. Bác sỹ kê đơn thuốc khác: kháng sinh + men tiêu hoá + bù nước. Sóc vẫn sốt cao.>>>>bác sỹ trình độ còi, hại Sóc uống kháng sinh liều cao.
Sáng Chủ Nhật, 1/11, Sóc sốt cao xình xịch, ko hạ được sốt, thuốc ko ăn thua, lại ỉa chảy. Bố mẹ Sóc vội vàng đưa tới bác sỹ Vân (Tạ Khánh Vân -26 Chùa Láng). 5’ khám>>>kết luận: viêm họng. Lại 1 đơn thuốc mới: kháng sinh+men tiêu hoá+bù nước+kích thích ăn uống. >>>>bác sỹ vớ vẩn, không phát hiện bệnh gì.
Chiều Chủ Nhật, 1/11, ko thể hạ sốt đc, vẫn hơn 40 độ, Sóc bắt đầu nôn trớ. Cấp cứu Nhi TƯ lần 2. Bác sỹ Hoà (50 phố Chùa Láng) khám, nghi viêm phổi>>>chụp X-Quang. Bác sỹ chụp X-Quang và bác sỹ Hoà kết luận: viêm phổi +kiết lỵ. Lại 1 đơn thuốc mới. Đơn thuốc thứ 4.
Sóc bắt đầu hạ sốt, cả nhà mừng như mở hội. Đúng thầy, đúng thuốc rồi. Nhưng Sóc ỉa chảy rất nặng, người Sóc nổi nốt đỏ, phát ban khắp người. Sóc vẫn nôn trớ liên tục.
Thứ hai, 2/11, mẹ lại đưa Sóc tới nhà bác sỹ Hoà. Bác sỹ phán: dị ứng thuốc>>>>đổi sang đơn thuốc khác. Đơn thuốc số 5. >>>>bác sỹ này là tai hoạ lớn nhất của Sóc.
Thứ 3, 3/11, Sóc ko cầm được ỉa chảy, nôn trớ liên tục, bé bắt đầu bỏ bú, bỏ ăn, ăn gì vào cũng nôn ra hết. Cấp cứu Nhi TW lần 3. Chờ đợi để cấp cứu, trong khi bị chen ngang liên tục, bố Sóc nổi giận đòi khám cho Sóc ngay. Bác sỹ khám (quên mất tên, chỉ nhớ là nói giọng miền trong) sau khi xem phim X-quang, khám lâm sàng, kết luận: ko phải viêm phổi mà là tim to. Đất trời như sụp dưới chân mẹ. Mẹ khóc tu tu. Bác sỹ yêu cầu đi chup lại X-quang, xét nghiệm máu, phân, nước tiểu. Sóc làm gì có sức nữa. .....Vẫn nôn trớ liên tục, ỉa chảy liên tục......Sóc bắt đầu lịm đi.
>>> Cùng một kết quả X-quang, 2 bác sỹ kết luận viêm phổi, 1 bác sỹ kết luận bị tim ko phải viêm phổi.
>>>bác sỹ này cực kỳ chủ quan và vô cảm, vô tâm.
Chiều thứ 3, 3/11, quyết định cấp cứu Việt Pháp. Bác sỹ Collin: không thể kết luận viêm phổi được, dừng ngay các loại thuốc. Sóc nhập viện ngay.
2 ngày nằm Việt Pháp: Sóc dần hồi phục, đã cầm được ỉa chảy, ko nôn trớ liên tục nữa. Bác sỹ Hà kết luận: Sóc chỉ đơn giản bị sốt virut. Thông thường 3 ngày sốt cao liên tục, 3 ngày nổi ban khắp người, sau đó sẽ hết. Nhưng do chuẩn đoán sai bệnh +uống quá nhiều loại thuốc >>>loạn khuẩn tiêu hoá, viêm dạ dạy do virut làm bé ỉa chạy và nôn trớ.
5/11, Sóc ra viện. Đến hôm nay, Sóc bị viêm tiêu phế quản co thắt, do bị bội nhiễm sau sốt virut.