Các mẹ ạ, mấy hôm nay em đến là mệt mỏi và chán đời. Bé nhà em được gần 2 tuổi rồi, mấy hôm nay trở trời bị hắt hơi sổ mũi rồi xuống họng và ho suốt. Mà cứ lần nào viêm họng là ko chịu ăn uống, hoặc ăn vào rùi thì lại nôn trớ hết cả ra miệng lẫn mũi, ức chế lắm các mẹ ạ! :Sad:


Đã ốm như thế nhưng bé không chịu đắp chăn, oke thì ko đắp cũng đc vì nhiều đứa nó ko chịu đắp thật! Nhưng tất nó cũng ko chịu đi. Mấy hnay trở trời lạnh, nó lại hắt hơi sổ mũi và viêm họng suốt, mà cứ xỏ đc cái tất vào là nó lại bắt bỏ ra bằng được. Em dùng đủ mọi cách: dụ dỗ, vỗ về, lừa lừa rồi cú quá mắng or tét cho nó mấy cái nhưng ko ăn thua huhu, nó lại khóc rồi lại ho và nôn thế là em lại đầu hàng. Đêm đến sờ chân nó lạnh toát, mà cứ thử đắp chăn hay đi tất là giãy và giựt ra bằng được. Mà em ko thể hiểu nổi nó, trời lạnh như thế, em co ro mặc 2 cái áo và đắp 1 cái chăn mà nó thì cứ vừa ngủ vừa lấy tay kéo quần lên tận đùi :Sigh:. Xong rồi để chân lạnh như thế là lại ho, thế là cả đêm 2 mẹ con cứ quần nhau về vụ con kéo quần mẹ lại tụt xuống , rồi đắp chăn rồi giãy ra, em chả thể ngủ nổi mà con em thì cũng cứ ho mãi và ko khỏi.


Em thấy thực sự lo lắng quá. Sắp mùa đông rồi, giờ mới chỉ chớm lạnh, sắp tới trời còn rét nữa mà nó ko chịu đi tất thì ốm liên miên mất thôi. Các mẹ có cao kiến gì chỉ cho em với chứ ko em chết mất huhu...