Các Mẹ ơi!Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh! Mỗi đứa trẻ của mỗi nhà bị một bệnh khác nhau. Con trai nhà em thật khổ quá các Mẹ à! Cháu bị viêm mũi dị ứng đã 3 năm nay rồi, tháng này cháu tròn 5 tuổi, cháu bị như vậy từ năm 2 tuổi các mẹ à! Em đã cho cháu đi khám khắp nơi, đầu tiên là Nhi TU, sau là Xanh Pôn, rồi các phòng khám Nhi tư nhân................. Nhưng bệnh của cháu không thuyên giảm, thậm chí còn có phần nặng hơn. Mỗi lần đưa cháu đi khám là em cứ xót hết cả ruột gan. Em cũng hỏi các bác sĩ là cháu đã bị vào xoang chưa? Nhưng các bác sĩ đều bảo chưa hẳn là xoang. Và cháu phải uống kháng sinh hầu như là hàng tháng, có tháng uống đến 2 - 3 lần. Cứ khi trái gió trở trời là cháu lại khó chịu, lúc thì xổ ra rất nhiều mũi xanh lè, đặc sệt, thậm chi có lúc còn pha ít máu nữa. Có lúc mũi lại rất khô, ngứa ngáy bên trong mũi, hơi đau đau, buốt buốt rất khó chịu. Đêm cháu rất khó ngủ làm cho cả nhà cũng lo lắng mất ăn mất ngủ với cháu.Em đã hỏi bác sĩ là có cách nào chữa dứt điểm cho cháu được không, chứ cháu cứ bị thế này hoài thì không thể nào chịu nổi. Nhưng bác sĩ cũng không có câu trả lời, các mẹ thấy có đáng buồn không?Em viết những dòng này trước hêt là muốn tâm sự với các mẹ "nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai". Sau là muốn xin các mẹ những kinh nghiệm hay, những địa chỉ khám tin cậy để hy vọng chữa được bệnh cho cháu. Em xin cám ơn những lời khuyên bổ ích của các mẹ. Em ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.