Con tôi hiện nay cháu 3 tuổi, nhưng khi cháu mới 7 tháng tôi phát hiện ra cháu bị liệt dây TK VII. Vợ chồng tôi khóc rất nhiều và có cho cháu đi châm cứu khoảng 1 năm nhưng k đỡ nhiều, sau đó vì lý do cháu hay bệnh(cảm, viêm mũi, họng) nên tôi k cho cháu đi nữa, tháng 9 năm vừa rổi tôi cho cháu đi lại( sau gần 8 tháng k đi) và hiện giờ tôi cũng còn đi châm cho cháu. BS châm cho cháu là TS- BS Lê Hùng phó viện trưởng viện Y học dân tộc(em trai BS Lê Hành), nói chung BS này giỏi lắm, nhưng sao tôi vẫn lo, vì sau một thời gian dài đi chữa cho cháu nhưng tôi k thấy giảm nhiều. Hiện tại con tôi cháu phát triển rất tốt về trí lực, cháu nhận biết và có trí nhớ rất khá, cháu đi nhà trẻ từ lúc lên 2, biết nói từ lúc 1 tuổi, hát và đọc thơ khá tốt, nói chung cháu phát triển khá bình thường, khuôn mặt khá xinh... nhưng khi cháu khóc và cười thì cơ mặt bên phải hơi bị méo. Khi BS thấy vậy họ nói lạ vì cháu bị liệt mặt mà k giống như những người khác, vì gần như khá bình thường. Nhưng tôi lo quá, các mẹ có ai biết đến bệnh này k, cho tôi ý kiến với...