chào các mẹ có con bị hen, mình có tin vui chia sẻ cho các mẹ đây, thực sự là lúc đầu mình đọc tin đá thạch anh chữa đựôc hen mình cũng ko tin lắm, thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, mấy tháng mùa đông con khò khè liên tuc. suốt ngày xịt thuốc, nặng lên thì lại vào viện hít khí dubg, khỏi vài ngày lại bị, mình mệt mỏi và lo lắng lắm, rồi mình đăng kí xin đá thạch anh. thật ko tin đực. con đang ho và khò khè nặng nhưng chỉ đeo đá vài ngày là thấy giảm khò khè và ho. rồi 1 tuần sau ko thấy ho nữa mà ko phải dùng thuốc kháng sinh hay khí dung gì cả, mình mừng lắm. mình đeo liên tục cho con. đến nửa năm nay hầu như con ko con khò khè nữa, 2 tháng nay mình theo dõi con ko đeo dá nữa nhưng ko hề ho khò khè, mình đã goi điện xin đá đeo vĩnh viễn cho bé, mong các mẹ có con bị hen thử tin tưởng dùng đá thạch anh giống mình và con chóng khỏi bệnh nhé.