Con mình bị ho có đờm 10 ngày liền, mình đưa đi khám bs Cẩn ở Bạch Mai. Uống kháng sinh của bs kê cho được 1 ngày là con mình bị tiêu chảy luôn. Mình điện thoại đến phòng khám hỏi thì họ bảo cho uống kèm men tiêu hoá và kháng sinh đường ruột. Đến giờ vẫn chưa đỡ. Lo quá các mẹ ạ! Nhìn con gầy đi trông thấy xót ruột quá. Mà bác sĩ Cẩn ở Bạch Mai sao đanh đá thế các mẹ nhỉ? Không biết có mẹ nào đã đưa con đi khám ở đây chưa? Mình thấy bác sỹ gì mà khám xong chẳng thèm giải thích xem con mình bị làm sao, phải uống thuốc gì, thái độ hách dịch, chỉ chực mắng bệnh nhân. Thuốc thì bắt phải mua tại đây.


Đưa con đi khám xong rồi mà vừa bực vừa hoang mang các mẹ ạ! Con mình 3,5 tuổi và lần đầu tiên bị tiêu chảy. Mình không có kinh nghiệm gì cứ cuống cả lên. Có ai trong hoàn cảnh này cho mình xin chút kinh nghiệm với!