Con em ốm lâu ngày, khám mà không tìm ra bệnh, các mẹ giúp em với.
Con em 28 tháng, cháu ho cả tháng nay rồi mà không khỏi, mà khám chữa nhiều bác sỹ rồi thì mỗi bác sỹ mỗi khác nữ.
ban đầu cháu chỉ bị ho nhẹ, em đã hấp quất mật ong cho cháu nhưng không khỏi, do đó cho cháu đi khám thì được kết luận là viêm PQ và cho uống kháng sinh ( Cefixin 100mg, ngày 2 viên) và các thuốc phụ theo.
Sau 5 ngày thuốc cháu tạm ổn được 1-2 ngày thì lại tiếp tục ho, cháu chỉ ho ko chảy mũi, ko sốt, ho nhiều ho rũ rượi mỗi khi ngủ dậy ( sáng, trưa) còn khi thức thì thỉnh thoảng húng hắng.
Sau vài ngày do con ho sáng nhiều quá và ho mệt em cho cháu đi khám bs khác thì bác sỹ nói cháu ho thời tiết, phổi, PQ và họng sạch.
Bsy cho cháu thuốc long đờm giãn phế quản - Solmux và bảo em vỗ rung cháu cho nhanh ra đờm.
Sau 10 ngày liên tục mà cháu ko khỏi vẫn ho và hơi có biểu hiện sốt thì thôi em dừng cho cháu đi khám bsy khác, chuyên khoa hô hấp.
Bsỹ nói cháu bị viêm phê quản và cho uống kháng sinh dòng Cefixin 125mg, 2 lần/ ngày.
Sau 5 ngày kháng sinh cháu cũng khá hơn chút là ko sốt nhưng vẫn ho về sáng như trước.
Dứt thuốc được 2 ngày cháu lại bị lại.
Em cho uống siro ho ko khỏi lại đưa đi bác sỹ và bác sỹ này kết luận cháu bị ho dị ứng, chỉ cần uống siro ho.
uống được 1 ngày thì hôm sau cháu ho nhiều và hơi sốt nhẹ, em cho cháu khám bác sỹ về hô hấp ( người kê đơn cho cháu uốgn cefixin 125 đợt trước) thì lại nói cháu bị chớm viêm phổi phải và kê thuốc zinat 250mg ( 3 viên/ ngày).
Sau 1 ngày thuốc cháu mệt hơn và vẫn ho, em cho cháu đi khám lại tại bệnh viện và chụp phổi.
Kết luận là cháu ko hề bị phổi, phổi sáng ko có dịch, bác sỹ nghe phổi bảo phổi cháu ổn và khuyên em dừng thuốc kháng sinh lại.
Nhưng bác sỹ cũng ko đưa ra đc kết luận vì sao con em lại ho như thế, bsy nói vì bác ấy ko chuyên nhi chỉ dựa vào kết quả nghe và chụp X quang thôi nên nói thế, jờ phải đợi thứ 7 này bác sỹ nhi trên viện Bạch mai xuốgn khám hội chẩn mới biết được ( em ở hải phòng).
Xét nghiệm công thức máu thì bạch cầu tăng gấp đôi, hồng cầu cũng tăng cao. Co 18 chỉ số côgn thức máu thì 8 chỉ số là biến động, bsỹ nói đợi bác sỹ chuyên nhi xem rồi mới kết luận.
Vậy là giờ con em ở nhà đợi bác sỹ xuống mà em sốt ruột quá, trẻ con bệnh tiến triển từng ngày.
các mẹ thông thái ơi, có ai từng rơi vào hoàn cảnh như em không cho em lời khuyên với.