Các mẹ ơi, không biết có mẹ nào mà con hay ốm và ốm nhiều như con em không nữa, chả là cu con nhà em năm nay được 2 tuổi 9 tháng rồi mà mới được có 12kg thôi, da dẻ thì xanh xao mà tệ nhất là ốm đau quặt quẹo suốt ấy, đã thế lại còn lười ăn kinh khủng và suốt ngày mũi dãi rồi ho sốt, chắc cũng tại vì em để con ốm sớm quá, hồi cháu được 2 tháng cháu đã bị viêm phế quản và từ đó đến nay tháng nào cũng vài ba lần gặp bác sỹ hết viêm mũi, viêm họng rồi đến viêm phế quản, mà cứ ra bác sỹ là lại táng kháng sinh mà em thấy xót xa quá trừng. Đã vậy, con ốm mẹ xót đã khổ lại còn áp lực từ bố mẹ chồng suốt ngày kêu ca em nuôi con vụng về nên để con hay ốm, rồi chồng cũng không thông cảm con ốm thì nó quấy thì phải vỗ về dỗ dành, đây cứ thấy con quấy là bố cũng tăng xông quát tháo loạn nhà làm em đã stress lại càng stress hơn. Chiều qua cho con đi khám về bác sỹ lại kê đơn kháng sinh dày đặc vì viêm phế quản, hôm nay thấy buồn quá nên lên đây chia sẻ xem có mẹ nào như em không? cho em xin lời khuyên với, em nên làm gì bây giờ…híc…:(