Con em bắt đầu bị hen từ tháng 9.2009. Bắt đầu là các cơn sốt và ho, đi khám thì bs cứ bảo viêm phế quản, mỗi tháng nhập viện 1 lần mỗi lần 11 ngày, Ra viện xong thì uống thuốc BS cho về, được 3 ngày sau thì ho trở lại. rồi 1 hoặc 2 tuần sau sốt lại rồi từ từ nhập viện lại. Đến tháng 4/2010 thì em mới biết là con em bị hen nhũ nhi. Đi khám uống thuốc singulair mỗi ngày kèm xịt ngừa con và cắt cơn. Chữa được 4 tháng thì bé bớt nhưng không hết hẳn. Mỗi ngày vẫn còn vài cơn ho dài khi khó thở hoặc vận động mạnh, khóc nhiều. Tháng 8/2020 thì em có nghe một chị bạn kể con chị hết hen suyễn sau khi ăn nửa cái mật kỳ đà. Em không tin lắm nhưng phước chủ may thầy, biết đâu con mình hết thì sao, chồng em đặt người ta đi rừng một con kỳ đà 2, 5 ký, lấy mật cho bé uống với sữa. Từ hôm uống mật em ngưng hoàn toàn mọi loạii thuốc kề cả xịt. Trộm vía đến giờ này tháng 10, con em hoàn toàn không hề ho một cái nào, ho theo kiểu hen suyễn nhé. Em mừng lắm. Post lên đây xem có mẹ nào quan tâm thì chia sẻ kinh nghiệm