Nghé nhà em 19 tháng rùi, hhôm trước 2 mẹ con leo cầu thang bị trật tay, cậu đau khóc, e lo trật khớp đi viện Nhi TW khám cho yên tâm, lên bsy chụp phim chả làm sao cả!


vấn đề ở chỗ, đi Viện Nhi TW các mẹ bit rùi đấy, e khiếp sợ, có khi không bị bệnh lên đó về lây đống bệnh ý chứ!


Em lo thế và về thì Nghé bị đi ngoài 2 lần /ngày, tính đến hôm nay là 3 ngày rùi ý. Phân như phân sống ý: Lỏng, thối, ra cả thức ăn như rau là thấy rõ nguyên lát rau. hôm đầu tiên em cho cháu uống 2 gói Lactomin và bú mẹ


Hôm thứ 2 không khỏi em vẫn cho uống men tiêu hóa Lactomin và 1 gói cầm tiêu chảy smecta


hôm nay e cũng cho uống 1 gói: lactomin và 1 goi smecta và bù nước Oserol.


Em vừa lên mạng seach thấy dấu hiệu ban đầu của dịch tả là đi ngồai 1-2 lần/ngày. Nhưng em không thấy họ nói rõ kéo dài bao ngày. Em lo quá, sợ Nghé nhà e cũng bị tả > Mà nói thật h đưa con đi viện là sợ dính thêm bệnh lắm


Mà hôm qua đến h , 2 bố mẹ cũng bị khó chịu bụng và đi ngoài phân hơi lỏng nữa. Hay do nhà e ăn thức ăn gi đó có vấn đề nhỉ?


Vì về khâu vệ sinh em làm rất tốt rùi mà


Các mẹ có kinh nghiệm giúp e nhé, e lo quá