Mình có dịp được vào bệnh viện vài lần, chủ yếu do người quen bệnh nên tới lui liên tục. Mỗi lần đến bệnh viện nếu các mẹ để ý, môi trường bệnh viện rất khác so với bên ngoài dù chỉ cách nhau 1 cánh cổng. Không biết mọi người thế nào, chứ riêng mình cứ vào bệnh viện 1-2 ngày liên tục là mình lại bệnh, cảm ho sốt xổ mũi nhức đầu diễn ra đủ kiểu, riết mình sợ ai rủ thăm bệnh không dám nữa.
Âý mà, mình thấy nhiều mẹ vô tư dắt con vào bệnh viện thăm bệnh lắm ạ. Theo quan điểm của mình, trẻ con còn non nớt lắm nên hạn chế vẫn là tốt hơn, nếu phải bắt buộc thì chỉ cho bé nhanh chóng vào và rời khỏi càng sớm càng tốt.
Này nhé, các mẹ tưởng tượng, môi trường trong bệnh viện như cái hộp chứa đầy vi khuẩn, vi khuẩn bên trong lại đa dạng, chuyển động liên tục. Một đứa trẻ khi đặt vào đó rất dễ bị tấn công, tấn công mạnh mẽ từ nhiều phía.
Thêm một việc nữa, việc người lớn nựng hôn trẻ cũng có nguy cơ gây lây nhiễm tương tự. Mình có đứa bạn làm bác sĩ kể lại, có đứa trẻ vì tiếp xúc với dì học Y, làm việc trong môi trường bệnh viện và không bệnh gì cả, sau khi làm về nựng cháu gái mình, hôn bé, tiếp xúc bé dẫn đến việc bé bị viêm não- màng não. Dĩ nhiên các căn bệnh không thể xác định nguyên nhân rõ ràng như viêm não- màng não làm chúng ta khó quy chụp về việc bé tiếp xúc với dì, nhưng đó được gọi là yếu tố nguy cơ của trẻ.
Các mẹ có con, cháu nếu được hãy khuyên gia đình, người nhà hạn chế cho bé tiếp xúc với người ngoài, và vào môi trường bệnh viện nhé, thay vì chữa bệnh, mình hãy phòng bệnh vẫn hơn.