Bé nhà em (7 tháng tuổi) bị ho từ hôm thứ Năm tuần trước (cái hôm bắt đầu rét nàng Bân í ạ). Em chăm bé đủ cách (hút mũi, uống Bạch Ngân PV, ...) nhưng vẫn ho. Đến hôm qua (Chủ Nhật) thì ho nặng tiếng, liên tục.
Buổi sáng em sốt ruột quá, mang bé đến Bệnh Viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh) vì gần nhà. Bác sĩ (tên là Lê Văn Lễ) khám, yêu cầu chụp tim phổi, xét nghiệm máu, kết luận là bé bị viêm phế quản phổi thể co thắt, yêu cầu nhập viện. Em sợ quá, nghĩ bụng đã nhập viện thì mang vào Nhi, chứ ở đây bệnh viện tư, chất lượng biết thế nào. Bác sĩ cho một đống thuốc mang về, gồm: hai ks (Zinnat, Zithromax), Ventolin (cả đường uống và khí dung), Celestone (kháng viêm) và Clopheramin (chống dị ứng). Em gần ngất vì thấy thuốc kinh khủng quá, uống đủ số thuốc với liều lượng này chắc con em 30ph uống thuốc một lần.
Em mang con về, chiều mang vào Nhi, chắc chắn đến 99% là phải nhập viện, mang cả quần áo chăn màn theo, một ô tô luôn. Đến nơi, khám dịch vụ, bác sĩ tên là Lê Hồng Khanh, bảo: tôi chả thấy co thắt, cũng chẳng thấy phổi, chỉ thấy mỗi viêm họng thôi. Lúc đấy, em đưa tất cả các xét nghiệm làm buổi sáng cho bs Khanh, bác sĩ xem một lúc, rồi vẫn kết luận là chỉ viêm họng cấp, yêu cầu chỉ uống Zithromax, bỏ tất cả các loại thuốc kia, cho thêm thuốc long đờm và một loại kháng viêm gì đấy.
Em hỏi đi hỏi lại, bs có thấy phổi rít hay co thắt ko, bsi trả lời là không; hỏi là có đến mức phải nhập viện ko, bs bảo không, cho về.
Em cho về, uống thuốc theo đơn của bs Khanh, thấy sáng nay vẫn ho, nhưng tiếng nhẹ hơn.
Em choáng quá, tại sao hai bác sĩ lại có kết luận hoàn toàn khác nhau như thế? Buổi sáng Bs Lễ yêu cầu nhập viện như thể con em nguy cấp lắm rồi. Buổi chiều Bs Khanh lại bảo chỉ viêm họng. Mà bs Khanh khám và kết luận viêm họng trước khi e đưa tài liệu khám buổi sáng (tức là khá vô tư, chứ ko phải thấy ông kl thế này, tôi kl thế khác).