con em đc 22 thangs rồi vậy mà bé vẫn chưa biết nói. em đang lo con bị tự kỷ. bé phát triển trí não chậm lắm các mẹ ạ. đến bây giờ vẫn chưa biết đâu là bố đâu là mẹ. sai lấy cái gì bé đều k biết. như kiểu bé k hiểu mình nói gì ấy. bé chỉ biết nói vài từ. biết bye, biết yêu. biết ạ.... em dạy bé rất khó vì bé chẳng tập chung nghe em day. nhưng lúc nào bé thích lren thì em dạy bé tiếp thu rất nhanh. đặc biệt bé rất thích nghe hát. em hat cho bé nghe rất nhiều bài. bài nào em hát nhiều là bé rất nhớ giai điệu. chỗ nào nhấn nhá là bé đều biết.( tuy k nói đc nhưng bé ư ư theo giai điệu là em biết bé đang hát bài gì ). cuối các câu nào mà có chữ a ví dụ như ba,nha... thì bé hát đc. có mỗi hát này là em thấy bé tiếp thu nhanh thôi. còn những cái khác thì thua xa các bạn cùng lứa. em lo quá các mẹ ơi. k biết do con em chậm pt hay do bé bướng nữa. có mẹ nào có conn như em mà lớn lên vẫn pt bt k. cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. thanks các mẹ nhiều