Con em mình hồi tuần trước xấc bất xang bang vì các bệnh viện quý hóa của Vn mình. Con gái nó sốt cao lúc khoảng 12g mấy khuya, nó cũng biết khôn, chả tội tình gì gọi 115 để chờ đợi mà hú ngay 1 chiếc taxi (tốn hết 150 nghìn). Đến nơi, dù là đang khuya như thế vậy mà cũng bắt 2 mẹ con nó phải ngồi chờ để chồng nó chạy tới chạy lui lo giấy tờ chi đó. Rồi làm 1 hồi lâu, con bé nhỏ mới có cái giường để nằm. Mà điên tiết 1 cái, nằm chưa ấm nệm, thì ở đâu bà y tá đưa thêm 1 con bé ữa vào nằm...cùng 1 cái giường với đứa cháu gái nhỏ của tôi. Cái tình trạng quá tải ở bệnh viện, đọc báo thấy nhiều rồi, mà giờ khi nó xảy ra mồn một ngay trong gia đình mình, thấy tức không chịu nổi. Cái nền y tế Vn thiệt là khủng khiếp mà!