Chào các mẹ!


Em là thành viên mới gia nhập ngôi nhà chung này, em cũng muốn lăn tăn một chút gọi là đóng góp. Mong các mẹ đừng cười nhé!


Em chưa biết kinh nghiệm về trị bệnh ỉa phân sống này của em có ai biết chưa, nhưng đây là điều em mong muốn được chia sẻ, để mẹ nào có trường hợp như con em thì còn có cái mà dùng. Hiệu nghiệm lắm ạ!


Số là con trai em, khi được 7 tháng bị viêm phế quản, sốt 39 độ. Em vội nhập viện điều trị 10 ngày. Một đứa bé 7 tháng mà phải dùng 10 ngày chích kháng sinh, ngày chích 2 mũi. nên khi khỏi xong bệnh viêm phế quản cũng là lúc men dạ dày của nhóc tuột luonn. Hic, tội nghiệp!!


Một tuần ở nhà nhìn con gầy xọp đi, ăn gì ra nấy, con gầy như que củi. Mình xót lắm, khóc lên khóc xuống cũng con 7 ngày. Đi bắc sỹ, rồi lên mạng tra cứu, ai bày gì mình làm nấy nhưng tình trạng không hề thuyên giảm. Đến ngày thứ 10, tình cờ có bà họ hàng xa tới thăm nhà mình, bà mách cho rằng: Khi nhỏ con bà cũng bị như thế bà đxa cho uống cây lựu.


Cách làm như sau: lấy nhánh cây lựu ( vừa có lá vừa có nhánh) tươi, đem sao vàng, hạ thổ, sau đó đổ nước vào sắc lấy nước. Cho em bé uống ngày vài muỗng, tùy theo mức độ bị nặng hay nhẹ mà cho em bé uống nhiều hay ít. Cho uống liên tục trong 3 ngày, khi nào thấy "cầm" lại , không ỉa phân sống nữa thì cho uống thêm 1 ngày nữa là khỏi hẳn.