Sau khá nhiều lần viết rồi lại xóa, rồi lại sắp xếp câu chữ cho đúng và đủ ý, tôi quyết đăng bài này. Bởi tôi thấy nếu chưa đăng thì tôi nợ một lời cảm tạ đến Dada – thầy dạy Yoga người Ấn Độ. Và hơn tất cả tôi nợ các em bé, có em còn đang bế ngửa, có em đã biết đi, có em đã đi học … đang ngày ngày xếp hàng đầy tại các bệnh viện và phòng khám để chờ được kê đơn uống hoặc tiêm những liều kháng sinh cao vào người chỉ vì các bệnh liên quan đến trẻ nhỏ. Tôi nợ cộng đồng nhiều lắm nếu tôi không viết bài này, vì hiện tại Việt Nam đang đứng đầu danh sách các nước trên thế giới về lạm dụng kháng sinh và nhờn thuốc kháng sinh.


Đầu tiên hãy nói về hoàn cảnh riêng của tôi, tôi có 2 con, bạn lớn sau rất nhiều chật vật mũi họng, ho ốm, phế quản, hen, phổi… thì ơn giời giờ đã lớp 3, bạn ấy đã qua thời kỳ ốm vặt và tạm đủ có sức đề kháng để tôi khỏi phải trắng đêm vì sốt ruột. Đến bạn thứ hai, tôi dù kinh nghiệm đầy mình về chăm sóc trẻ nhỏ, sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, sau đó mẹ đi làm thì bổ sung ăn dặm và sữa ngoài, đủ cả rửa mũi nước muối sinh lý, đủ cả chanh đào mật ong, bôi dầu tràm.. v.v và v.v..


Thế mà không tránh khỏi kháng sinh, khi bé được 2 tuổi, đã có giai đoạn tôi bị khủng hoảng vì kháng sinh. Thời gian đó bé bị viêm họng, viêm Amidan tái đi tái lại, sốt cao, ho kéo dài, sau đó viêm phế quản tái đi tái lại, rồi lại chuyển sang viêm tai giữa… Cứ hết đơn thuốc 7 ngày là lại đơn thuốc mới, thay bởi kháng sinh liều cao hơn. Nào Cefixim, nào Zithromax, rồi cả kết hợp 2 dòng kháng sinh khác nhau cùng lúc, đủ cả… vậy mà bé dường như hết đơn thuốc chỉ hơi giảm triệu chứng, sau đó lại tiếp tục. Tôi rầu rĩ, tôi héo hắt theo vì con ốm, không thiết làm gì cả. Nhẵn mặt các phòng khám đến mức nhìn thấy hai mẹ con bước vào là Bác sĩ đã ngán, bác sĩ Th phố Hoàng Ngân (nhẹ nhàng,cho kháng sinh từ thấp đến cao, chỉ kê ks khi cần thiết), bác sĩ X phố Tô Vĩnh Diện -trưởng khoa nhi viện Việt Nam Cu Ba (rất nhẹ nhàng, yêu trẻ, chỉ cho kháng sinh nếu thấy cần thiết). Bác sĩ Ng phố Hoàng Văn Thái ngay gần nhà (chuyên kháng sinh liều rất cao). Bác sĩ Dũng – trưởng khoa Tai Mũi Họng viện VN – CB (rất nhẹ nhàng, hay kê cho Augmentin)…. Cứ thế hành trình con ốm liên miên, đến bác sĩ ít kê kháng sinh nhất cũng phải kê cho Ks liều cao, chứ không chỉ còn cách là đi.. tiêm, rõ ràng bé uống tuân thủ rất đủ liều, đủ ngày, đúng đơn mà vẫn bị nhờn thuốc.


Chu trình kháng sinh cứ liên tiếp trong vòng 1 tháng, đủ 7 ngày đổi một loại theo thứ tự cao dần, mà bé không hết Amidan, viêm phế quản, dù có thêm khí dung, hút rữa mũi…


À, dạo đó tôi cũng là khách hàng khá thân với mấy bạn bán TPCN dạng tăng cường sức đề kháng cho trẻ, nào Helth k t, nào Cường p, nào Bổ k n…. cái nào cũng tiền triệu, mà không ăn thua, chỉ đỡ chút thôi.


Đang trong lúc tuyệt vọng, chỉ còn cách cuối cùng là tiêm, thì ơn giời tôi có duyên được biết đến Dada – là thầy dạy Yoga cho cô em gái. Với phương pháp chữa bệnh theo VI LƯỢNG ĐỒNG CĂN (các mẹ cứ search Google tìm hiểu thoải mái), nghĩa là chữa hoàn toàn bằng thảo dược và các vi lượng chất có trong tự nhiên, không chữa triệu chứng mà chữa tận gốc, chứ không chữa trị phần ngọn như kháng sinh thông thường. Các mẹ hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp chữa bệnh VI LƯỢNG ĐỒNG CĂN nhé, nó có từ rất lâu rồi, trước đây 2 thế kỷ cơ. Dada đưa cho một lọ gồm những viên tròn nhỏ, ngọt thơm cực dễ uống với trẻ nhỏ, bảo cho bé ngậm 3 viên, nếu ho nhiều thêm cứ kệ đừng lo lắng, rồi con sẽ bớt dần và khỏi. Đang trong lúc chết đuối vớ được cọc, tôi chỉ còn biết toàn tâm toàn ý nghe theo Dada, và ơn giời! bé đã đỡ dần và khỏi hẳn, sau khi khỏi đó tôi xin tiếp thuốc giúp tăng đề kháng uống duy trì, từ đó đến nay đã gần một năm trôi qua, giờ bé 3 tuổi nhưng tôi chưa phải dùng thêm một lần kháng sinh nào cả, cũng có những lúc bị ho, mũi, viêm họng, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại tự khỏi, cũng có khi mũi đã xanh lè nhưng rồi lại hết mà không phải động đến kháng sinh, đó là điều mà trước đây tôi không dám mơ tới.


Rồi bé lớn đi học đau lưng do đeo cặp nặng, đau cẳng chân do tuổi phát triển xương, mẹ tôi già đau dây thần kinh… tôi đều tìm đến Dada, mỗi loại bệnh là một loại dẫn xuất khác nhau về thảo dược và vi lượng chất. Người bệnh phải kể thật đúng triệu chứng để thầy cho thuốc. Rồi những ngày nghỉ, ngày lễ tết tôi đều cho các bé đến chơi với Dada như đến với ân nhân, đến với người thân trong gia đình vậy


Tôi không mục đích quảng cáo, tôi viết vì cái tâm, vì món “nợ” như ngay từ câu đầu của bài viết. Thầy Dada là người dạy Yoga người Ấn Độ, thầy đi khắp nơi trên thế giới với mục đích từ thiện cứu người, thầy cùng trung tâm cũng có nhiều chuyến thiện nguyện cho trẻ em vùng xâu vùng xa khắp Việt Nam. Mỗi lần lấy thuốc đều tùy tâm đưa tiền để thầy mua các loại thảo dược và vi lượng bào chế thuốc. Tôi chưa bao giờ tập Yoga nhưng trong thâm tâm rất mong sẽ có ngày được tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe thể chất và tâm hồn. Tất nhiên khi dùng thuốc cũng có một số quy định cụ thể, nhưng cũng rất đơn giản mà lại khỏi được bệnh.


Mách được mọi người một phương pháp chữa bệnh đã có từ rất xưa, giới thiệu với mọi người biết đến Dada, tôi cảm thấy mình đã làm được việc ý nghĩa. Cũng có những người bạn của tôi chỉ tin vào khoa học hiện đại, vào dao kéo, vào những gì “nhìn” thấy, “sờ” thấy, vào những đơn thuốc với các dòng azithromicin, vào amoxilin, vào cefixim… tóm lại vào tất cả những gì các bạn ấy cho là khoa học hiện đại, tối tân, là bệnh viện trung ương, là tuyến 1…v.v. Nhưng các bạn cứ lựa chọn, khi các bạn cảm thấy không còn chỗ bấu víu, hãy nhớ lấy thầy Dada và phương pháp chữa bệnh VI LƯỢNG ĐỒNG CĂN này nhé. Hoặc nếu khôn ngoan hơn các bạn hãy tìm hiểu cho bé ngay từ khi con có triệu chứng để khỏi phải đưa kháng sinh vào cơ thể nhỏ bé của con. Đã có nhiều bé và bố mẹ đội ơn Dada vì đã giúp con họ khỏe mạnh, khôn lớn.


Nếu bạn thực sự có tâm muốn tìm hiểu và giúp con khỏe mạnh, tôi nhấn mạnh có “tâm” nhé, nghĩa là đến với Dada vì lòng biết ơn và niềm tin, đừng làm phiền thầy vì sự hoài nghi hoặc nhạo báng (như vậy tôi sẽ là người có lỗi với thầy lắm). Thầy dạy ở trung tâm Yoga vì Sức khỏe_hạnh phúc tầng 6 tòa nhà số 168 đường Láng – HN, các bạn có thể đến đó xin gặp Dada. Tôi cũng không biết số điện thoại của thầy đâu.