Chia sẻ kinh nghiệm cho mẹ nào muốn phẫu thuật cho bé bị tim bảm sinh - tứ chứng fallot
Chào các bạn
Mình thấy có rất nhiều bạn có con bị tim bẩm sinh nhưng ko biết tìm thông tin ở đâu, chi tiết như thế nào, còn muốn nghe ý kiến bác sĩ thì cần phải làm nhiều xét nghiệm mà khi hỏi nhiều thì bs cũng ko có thời gian trả lời hết các câu hỏi của mình. Cũng đã có vài topic chia sẻ kinh nghiệm về những bé bị tim bẩm sinh nhưng mình vẫn muốn chia sẻ thêm vì thấy ko sát thực tế càng làm cho gia đình thêm lo lắng.
Không nói dài dòng nhé. Lúc đầu mình muốn cho bé phẫu thuật ở Viện Tim nhưng sau đó mình chuyển qua Tâm đức q7. Bé nhà mình mổ đầu T11/2015
Ở viện tim tphcm
Đông kinh khủng, các bạn nên đi sang sớm, khoảng 6h30 vì vào đóng tiền là chờ đời, khám cũng chờ đợi. Rườm rà và mất thời gian, chỉ tội baby thôi. Bs siêu âm ở đây tốt có, ko tốt có, ý mình ko phải là chuyên môn mà là khi s.â bé phải dụ vì còn nhỏ ko bít j hết,nên thường la hét. S.a lần đầu mà có triệu chứng bệnh cần mổ, T4F thì sẽ dc cho s.a lần 2, sau đó bs sẽ khám, cho y kiến và hẹn ngày đến hội chẩn để quyết định khi nào mổ. Đến ngày hẹn hội chẩn, mình đc bs hội chẩn là bs Viên, nghe nói tay nghe rất cao. Và ấn tượng khó phai với câu cửa miệng là “Tụi bây có tiền ko?”, thực sự là bên Tâm đức cũng có hỏi z, nhưng hõi rất tế nhị, còn bs này nghĩ là vk ck trẻ nên nói chuyện mày tao lun. Báo giá mổ là 70.560.000 chưa tính viện phí. Sau đó, các bạn sẽ phải cho bé xét nghiệm máu tiền phẫu khoảng vài trăm gồm: Viêm gan siêu vi B, C, HIV; Phải khám tai mũi họng bên Nhi đồng 1 (nên theo dịch vụ cho nhanh); cuối cùng là cần 4 ng cho máu. Mình ko tiện nói nhóm máu con mình, nhưng bé có 1 nhóm máu bthuong, ko hiếm nhưng ở đây đòi phải 2 ng nhóm máu giống bé – 2 ng kia ko cần giống, mình cũng thắc mắc và hỏi nhưng ko trả lời thoả đáng, ko bán máu, quan trọng nhất, mình hỏi nếu kiếm ko có thì sao, mình nói hiện tại bé đang khoẻ mạnh giúp dùm e,e hậu ta chị. Nhưng ko dc, nếu ko có phải làm mọi cách để có, ko thì cứ chờ đợi, trừ trường hợp bé bệnh nặng , ngất xỉu cần mổ gấp sẽ cho qua. ÁC!!!
Mình thấy ko thuận lợi nên thôi, ngay trưa hôm đó, mình chạy ngay qua Tâm đức để đc tư vấn xem sao. Lúc đó khoảng 2h chiều, khá vắng, đóng tiền tư vấn đến 180k, mình nghĩ sao mắc quá chỉ hỏi vài câu thôi. Nhưng bấm bụng thôi kệ, nhưng ko ngờ sau đó, bs đã ghi phiếu hẹn khám và hoàn lại 180k, xem như là miễn phí, cảm thấy ok rồi nên có phần am tâm. BV Tâm đức chấp nhận hồ sơ bên Viện tim nhé. Vì mình đã hội chẩn rồi nên các hồ sơ như: Giấy báo chi phí mổ, xét nghiệm máu của bệnh nhân, siêu âm, điện tim, X-quang, nếu các bạn đã khám bên Viện tim nên giữ lại bản gốc lun hoặc xin photo trước (Mình ko bít phải chạy qua đó xin photo bản phụ). Nếu có siêu âm bên VT rồi thì sẽ siêu thêm 2 lần nữa, 1 lần là mình nghĩ làm theo thủ tục hoặc muốn lấy tiền bệnh nhân (vì lúc đầu bs có nói chỉ cần siêu âm 1 lần thôi), lần 2 là do ekip ca mổ siêu âm và bạn sẽ đc nghe bs siêu âm đánh giá lun cho bs phụ, còn bs mổ chính thì hội chẩn mới gặp đc. Sáng ở Tâm đức rất đông, nhưng ko bằng VT, em bé