Hôm nay ngồi ráy tai mình, lo ráy bất cẩn để con nghịch, con cũng bắt chước làm như mẹ, con gần 22 tháng. Bổng dưng thấy con hetha61t thanh, nhìn lại thấy tâm bông con trong tai con, rút ra thấy đầu tăm có chút máu tí xíu. Thấy con bình thường khóc tí nên nghĩ là ko sao, ngủ trưa xong thấy tai con có máu đông lại , vệ sinh bằng nước muối sinh lý, soi đèn coi thì thấy chỉ có lớp gì màu trắng bên trong như bị rách, chẳng thấy vết gì khác. Lo quá các mẹ ơi không biết con có thủng màng nhỉ ko? Mẹ ân hận quá. Sáng mai chở con đi bệnh viện. Không biết kết quả có khả quan không. Nghe nói rách thì phải phẩu thuật mà vẫn ko lạc quan, tai hay bị ù viêm nhiễm,chảy mủ lắm. huhuhuhuh