Chào các mẹ,


Mình có cháu 2 tháng tuổi, đang nằm viện Nhi TW, cả nhà đang hết sức lo lắng cho tình hình sức khỏe của cháu, các mẹ thông thái giúp với. khoảng 2 tuần trước, cháu có dấu hiệu đi ngoài ngày 2-5 lần, có nhầy, gia đình cho uống men tiêu hóa. 3 ngày sau cháu có dấu hiệu thở khò khè, cho nhập viện tỉnh HY với tình trạng sốt cao, khó thở, ngày hút đờm 2 lần. BV nghi bị nhiễm khuẩn huyết, cho xét nghiệm không phải nên BV không cho chuyển lên NHi TW, nhưng gđ thấy 5 ngày nằm viện mà không đỡ nên đi trái tuyến lên Nhi TW. Nằm ở NHi TW đã 6 ngày, sốt cao liên tục, cao nhất lên 39,5 độ, giảm rồi lại sốt. Hôm qua cháu cắt sốt được 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều và đêm chỉ sốt nhẹ. Gia đình đã mừng mừng, nhưng từ sáng đến giờ cháu lại sốt cao liên tục, nôn trớ nhiều và vẫn di ngoài phân xanh (không đi ngoài nhiều). Hôm nay sốt thế, 39,2 rồi 39,5 độ, gọi bác sĩ thì lần nào cũng được hỏi là "uống thuốc lúc mấy giờ" rồi "về lau nước ấm" mà không trực tiếp đến xem hay khám xét gì cho cháu cả. Gia đình hoang mang lo lắng vô cùng, hỏi bác sĩ thì bác sĩ không chịu nói. 3 hôm trước bác sĩ cho xét nghiệm máu để kiểm tra khả năng nhiễm trùng huyết, sáng hôm qua bác sĩ đưa đi chụp tim phổi. Nhưng kết quả xét nghiệm hay chiếu chụp thế nào thì gia đình không được biết, hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo :kết quả thế nào thì chúng tôi cũng đã có cách điều trị... Các mẹ ơi, lo quá, khóc cũng đến thế, cả nhà hoang mang mà không biết phải làm sao. Không có người quen trong bệnh viện, hỏi trong phòng làm thế nào thì cũng tình trạng thế cả thôi. Biết làm sao bây giờ các mẹ ơi, ai có kinh nghiệm xin giúp với... Gia đình cháu xin cảm ơn vô cùng!