Cầu mong các bố mẹ cho xin lời khuyên gấp về chân của bé trai nhà mình
Bé trai lớn nhà mình năm nay gần 11 tuổi. Cách đây 2 tuần cháu đang đá bóng ở sân trường thì bị đau chân (mặc dù không ngã, không va chạm gì). Hôm sau mình cho con đi đến ông lang Hồng ở 28 Điện Biên Phủ thì ông bảo con bị trúng gió nên yếu chân (do tổn thương dây thần kinh) - cách đây 2 năm bé cũng bị như vậy và đến ông lang Hồng thì ông bấm 2 huyệt, dán 2 miếng cao vào thì chân đi bình thường luôn (trước đó ông có đo 2 gót chân thì chênh nhau 1cm).
Lần này cũng vậy, 2 gót chênh nhau 2cm (do trúng gió nặng) và dán 1 cao ở lưng, 1 cao ở ngực. Ngay sau đó 1 ngày thì chân con hết đau nhưng sau đó 1 tuần thì chân phải đi vẫn bai và xòe ra hình chữ V. Mình lại cho con đến ông Hồng lần nữa và ông nói do lần này nặng nên chưa thể phục hồi và tiếp tục dán 2 miếng cao.
Đến hôm nay là được 3 hôm sau khi dán 2 miếng cao thì chân vẫn đi như vậy không có tiến triển gì hơn. Nếu chú ý bắt con đi khép chân thì lại đi như nhảy vậy.
Cách đây 2 năm như mình đã nói - bé bị đúng hiện tượng đó và đến ông thì khỏi ngay sau lần đầu tiên.
Có bố mẹ nào có kinh nghiệm trong chuyện này thì giúp mình với. Bé nhà mình "trộm vía" cao to và đẹp giai vậy mà làm mình lo quá :Sad:
Mong các mẹ cho mình một số bài tư vấn, địa chỉ và kinh nghiệm càng nhanh càng tốt. Mình cảm tạ nhiều nhiều lắm!