Trước đây con mình cũng rất hay đau họng, đau nặng sốt và dùng kháng sinh thường xuyên. Nhưng từ khi áp dụng cách này thì trong vòng hơn sáu tháng thì bé chỉ dùng kháng sinh có 1 lần và chỉ 3, 4 ngày là hết (trước đó 1 tháng thì ít nhất phải 15 ngày đau họng, và cứ mỗi lần đau họng thì đều trở nặng và phải dùng kháng sinh.)


Từ khi mình dùng cách này thì cũng mấy lần thấy bé ho, đi khám bác sĩ cũng nói là họng hơi đỏ, mình tăng số lần dùng lên thì sau đó bé hết chả phải dùng thuốc gì hết.


Quất hoặc củ cải đun với đường phèn (lúc nào hết đường phèn mình dùng đường thường) và 1 chút muối sao cho đun xong thì thấy hơi ngọt hơi lạt 1 chút là được. Củ cải thì mình thường dùng 1 củ, gọt vỏ, cắt lát mỏng ra. Quất rửa sạch, để nguyên vỏ, cắt đôi. Đun khoảng 10 - 15 phút, thấy nục nục là được. Uống nước (ăn được cả cái thì càng tốt).


1 lần đun thì thường uống trong vòng nửa ngày, lúc nào lười thì uống cả ngày.


Củ cải và quất thì đun luân phiên, lần này đun củ cải thì lần sau đun quất.


Bản thân mình rất ít khi đau họng nhưng mấy lần thấy chớm đau họng, mình uống và ăn cái vài lần thì thấy hết.


Chỉ tác dụng khi bé chuẩn bị đau họng hay mới đau nhẹ thôi nhé, chứ nặng rồi thì chỉ có tác dụng hỗ trợ ít thôi.


Giờ thì bé nhà mình dùng thường xuyên, ngày 3 lần. Lúc nào thấy ho thì dùng 5 - 6 lần (kết hợp với uống nước cam hoặc vitamin C hoặc thuốc bổ)


Liều dùng như sau: Sau khi ăn sáng


- Đi học về sau khi ăn thứ gì đó


- Buổi tối, trước khi đánh răng


Còn nếu tăng số lần thì mình chia sao giãn đều (nước quất thì nên uống khi không đói vì sợ hơi chua)


Phải thực hiện đúng như mình nói, chứ nếu thực hiện sai thì mình nghĩ không có tác dụng vì hồi đầu, mình làm khác thấy không có tác dụng và mình chỉ cho mấy đứa bạn nhưng không kiên trì và làm đúng cũng không thấy có tác dụng.


Hi vọng là mình giúp được các bà mẹ có con hay bị đau họng nhé. Bạn nào thực hiện mà thấy tác dụng thì viết lên cho mọi người biết với nhé. Con mình thì trước đau sốt thường xuyên, mình cứ nghĩ là đành phải sống chung với lũ thôi, mặc dù mình chăm và giữ gìn bé rất kĩ, mọi người cũng phải ngại. Thế mà nay thì lũ không về rồi, đi chơi và du lịch thoải mái.