Trời vào mùa mưa là em lại lo lắng về chuyện muỗi đốt bé nhà em. Không biết nhà các chị như thế nào, ở nhà em vào tầm chiều tối là thấy muỗi bu chân lúc đang nấu ăn, xem tivi. Bé con nhà em năm nay mới 4 tuổi rưỡi, đang tuổi hiếu động nên cứ thích chui vào góc tủ, góc tường, bị muỗi cắn mà em xót kinh khủng. Hôm trước nghe em than vãn, chị cùng cơ quan cho tuýp kem chống muỗi Remos, nói là nhà chị toàn dùng cái này để chống chọi với muỗi, hiệu quả lắm. Em không lấy vì ngại, ghi lại cái nhãn rồi ra hiệu thuốc mua bôi cho con, vậy mà mấy nay không thấy con bị vết đỏ nào. Mà em có thắc mắc thế này, nhà thành phố, lầu 2 lầu 3 ở trên cao mà sao vẫn có muỗi trong khi nhà cửa chẳng có chỗ nào cho muỗi trốn cả?