Các mẹ ơi, con em được 14 tháng 1 tuần. Từ nhỏ, hay bị ói, nói chung là ngày nào cũng bị ói, bs kết luận "trào ngược dạ dày", khoảng 18-20 tháng sẽ hết. E chấp nhận sống chung với lũ.


Hôm qua, cháu có vẻ biếng ăn! Chiều e đi làm về dỗ cháu ăn được 1 chén cháo, rồi chơi, tắm, sau đó bé cứ có triệu chứng ỌE, MUỐN ÓI, CỨ NHỌN MỒM LÊN, CỨ NHƯ VẬY NHIỀU LẦN, đến 8h30 tối như thường lệ e đút muỗng cho con 120ml sữa, đang uống thì bé lại ỌE, rồi ói hết cả sữa cả cháo ăn lúc 6h30 tối. Sáng nay em đi làm, bà ở nhà nói là bé không muốn ăn, cứ dụ cho bé ăn, buổi sáng thì ok, đến 10h uống nước cam xong, uống sữa là bé lại ỌE, ọe rất nhiều lần, trưa ăn được nữa chén cháo là ói, cho ăn tiếp, cũng cứ vừa ăn vừa ỌE! Ăn xong cũng ỌE, NHỌN MỒM ỌE, RỒI ỌE RA 1 TÍ NƯỚC DÃI, CỨ NHIỀU LẦN NHƯ VẬY!!!!


E mới chạy về, con đã ngủ nên em chạy lên vp lại, dặn bà ở nhà bé có Ọe thì gọi cho em, hu hu hu, em lo quá các chị ơi, từ lúc ăn trưa xong là bà bế trên tay, nó cứ ọe xanh cả mặt, rồi 1 lần ọe ra khoảng nữa chén cháo, còn lại những lần khác là ọe nước nhờn nhờn (bà nói dùng đến 4-5 cái khăn sữa lau cho nó). Các mẹ ơi, con e bị làm sao??? CÁc mẹ cứu em vơi!:Crying::Crying::Crying::Crying: