Em bị thủng 2 màng nhĩ từ bé , Em và gia đình cứ nghĩ là do zen lên mấy anh chị cũng đều thế hết . Về sau khi lớn , ngủ mủ ở tai em chảy dịch , thường xuyên . Lúc này em mới để khám , Được BS tư vấn . Em bị viêm tai , chữa khỏi viêm tai rồi vào bệnh viện vá màng nhĩ . Em cũng trình bầy việc điếc từ bé . BS bảo và khẳng định , không ai khi sinh ra là điếc luôn . ( Tại hồi bé , bố mẹ không chăm sóc mũi , hay gì gì đó em cũng không nhớ rõ ) . Em viết bài này chia sẻ với các bố mẹ lên để ý tới các bé vấn đề này , không lại giống em khổ lắm ạ . Em mới biết Tai Mũi Họng nó ảnh hưởng lẫn nhau .