Nói ra điều này mình thật đau lòng quá. Con mình mới gần 9 tháng tuổi mà đã trải qua gần chục loại kháng sinh rồi. Bây h con mình ko thể lớn nổi, còi cọc. Mình không hiểu sao bây giờ các bác sỹ lại kê thuốc kháng sinh nhiều như vậy. Mỗi đợt khám là 1 loại thuốc kháng sinh khác nhau. Trẻ sơ sinh, mình không dám không nghe theo lời bác sỹ, mà nghe theo thì thật sự mình thấy xót ruột quá. Con mình cơ địa yếu, 3 tuần tuổi đã ho trớ nhiều, từ đấy trở đi là bé liên miên viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Và cũng từ đấy con mình liên miên phải dùng kháng sinh, đủ các loại. 4,5 tháng tuổi, mình lại nghe lời bác sỹ tiêm kháng sinh cho cháu vì bị đợt viêm phế quản kéo dài, uống kháng sinh 3 đợt liền không khỏi, lại bị rối loạn tiêu hóa do uống kháng sinh nữa.
Mới đây mình được biết đến việc trẻ em bị nhờn thuốc sau này sẽ nguy hiểm thế nào. Mình thật sự thấy lo lắng quá.
Có phải mình đã sai ko khi kém hiểu biết quá, bác sỹ kê đơn thuốc gì cũng cho con uống. Mà con mình mỗi lần bị ho, uống một đợt kháng sinh ko bao giờ khỏi ngay. Bé còn bé quá!
Mình nghĩ lại con mình như 1 vật thí nghiệm vậy, thuốc kháng sinh gì cũng trải qua. Mình rất thắc mắc là tại sao bác sỹ ko kê lại loại thuốc lần trước bé đã uống. Bác sỹ bây giờ cứ kê thuốc kháng sinh mạnh, dập là dập luôn.
Hôm qua trời trở lạnh, con mình lại bị ho,chắc lại phải uống kháng sinh mới khỏi được nhưng biết cho con uống loại gì bây giờ đây, mình chẳng muốn cho con mình đi khám bác sỹ nữa, lại thêm vào bộ sưu tầm thuốc kháng sinh 1 loại thuốc nữa, mình đau lòng lắm.
Mọi người ơi giúp mình với, mình phải làm thế nào bây giờ đây. Mình đang tự dằn vặt bản thân mình lắm, tại mình kém hiểu biết mà con mình mới thế này. Mình là một người mẹ tồi quá!!!!