Em lấy chồng được 4 năm, 2 vợ chồng vẫn đang sống cùng mẹ chồng, vì bố chồng em mất sớm, nên chồng em thương mẹ nhiều lắm, từ hồi yêu nhau đã cho em biết là xác định sẽ ở cùng mẹ và không được ra ngoài. Ngày đó em cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là không thoải mái như ở nhà mình thôi, trước đây thì không sao, nhưng từ lúc em sinh con mâu thuẫn ngày càng lớn, vẫn xung quanh việc mẹ chồng em không hài lòng với cách em nuôi con, nhưng bà cũng không chủ động giúp đỡ em nhiều, lúc nào bà cũng đi kể với hàng xóm là em là mẹ kiểu gì mà nuôi con không mát tay, em buồn thật, chồng thì cứ bảo thôi không phải để ý mẹ nói gì, mục tiêu đặt ra vẫn là con khỏe mạnh, cân nặng không phải là quá quan trọng :((


Em lấy chồng xong là có 2 bé luôn, cả 2 bé đều là bé gái. Bé đầu sinh tháng 12/2012, bé đã đi học mẫu giáo ở trường tư gần nhà, vì lười ăn với không tự xúc cơm được nên chưa sang trường công được ạ, hiện tại bé cao 85cm và nặng 12kg, bé rất thông minh và nhớ nhanh, hơi hiếu động nên nhiều khi làm bị bà quát, ăn cơm thì bé hay ngậm, lười ăn, có khi mấy tiếng đồng hồ mới ăn xong bát cơm. Bé sau sinh tháng 10/2014, đợt cuối tháng 7 em đi tiêm phòng cho con, có kiểm tra thì cháu được 65cm, nặng 7kg, em đã cho cháu ăn dặm từ đợt 5 tháng rồi, nhưng vẫn xay nhuyễn cả cháo và thức ăn chung nhau, chưa cho cháu ăn hạt.


Nhiều khi nghĩ mẹ chồng chì chiết về chuyện con còi cọc em vừa ấm ức cho thân em vì nuôi con vất vả mà con vẫn còi, vừa thương 2 đứa, cứ đến bữa ăn thì ngậm chặt mồm, mẹ quát con khóc, em cũng tham khảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ trên mạng để áp dụng về nấu rồi nhưng không cải thiện được nhiều lắm :( Các mẹ chia sẻ cho em tham khảo cách các mẹ đang nuôi con với ạ