Buồn quá, bít tai con có vấn đề, mà không thể làm gì, đi khám bao chỗ mà rồi con vẫn bị viêm tai giữa :((
Em đứa đầu, k có kinh nghiệm, chẳng quan hệ, quen bít. Là mẹ, e cảm giác đc tình trạng của con, nhưng mà rồi cũng k bít làm gì để ngăn đc. Bức xúc bệnh viện, bs. E chia sẻ chuyện kiến nhà e.
Sáng CN hqua, e rụng rời thấy tai con chảy nước vàng. Chiều cho đi ra 367 giải phóng (bà chị làm dược giới thiệu - là phòng khám tai mũi họng của bv TMH) khám 2 bên tai, viêm cả 2 bên, bên trái bị vỡ mủ. Nhìn hình ảnh nội soi, chồng e (vốn xưa cũng bị viêm tai) bảo màng nhĩ vẫn hồng, nhưng e k chắc lắm, vì đọc trên mạng về bệnh này thấy khi đã chảy mủ, là màng nhĩ bị thủng rồi huhuuuuuuuu.
Con e từ hồi 6-7 tháng bị viêm phổi, từ đó ốm suốt, 1 tuần, 2 tuần lại ốm. E thường cho đi khám bs Thắng viện Nhi (ông a giới thiệu). Đợt cách đây 2 tuần nó đang bt, tự dưng cứ ăn gì nôn đấy. Ông trông trẻ cho e đèo 2 mẹ con đi bs Tuy ở Hà Đông, bị viêm họng, gắp ra 2 cục ráy tai siêu to. Trước đấy e cũng thấy nó hay dứt tai, cũng đọc trên mạng nói về VTG nên rất sợ, nhưng thấy bs gắp ra ráy tai thế e nghĩ chắc do mình k giữ vs nên con bị thế. Hết kháng sinh, nó húng hắng ho e vẫn cho uống thuốc si rô theo đơn. Nhưng nó vẫn dứt tai, e vẫn sợ. Hết tuần đấy e nghĩ thôi vào viện đi mong có sự khá, thế là e vào viện 103 khám cấp cứ bs Hằng, bs chả soi tai gì cả, cho e đơn uống chống dị ứng, k có kháng sinh. E lại theo đơn đấy, mà e cũng chủ quan quá là uống k thấy cải thiện thì phải lập tức đi khám chỗ khác ngay. Hậu quả là đến sáng thứ 7 vừa rồi, con e sốt 39 độ, e về cho lên viện Nhi khám luôn (lại mới đọc bài e bé viêm não mà chuẩn đoán viêm mũi họng). Bs nghe tim phổi qua loa, chả soi tai j cả, cho đi chụp phổi, nói viêm phế quản. Lúc lấy kq cho bs kê đơn, e bảo nó hay dứt tai có sao k, bs chỉ nói 'cái đấy phải hỏi bs tai, tôi k bít' - vậy e bít sao đây, e nghĩ e vào đây khám những mong có bs và thiết bị tốt khám cho con e, mà bs nói thế, e ôm cục tức về nhà. Chiều tối e cho uống theo đơn. Và sáng CN tai con e chảy nước như thế đấy. :(
Em đau quá, tức quá. Cảm giác mình thật là bất lực. Em cảm thấy con mình có vd mà bất lực, k bít sao mà ngăn đc, đi khám bs ngoài k yên tâm, những mong vào viện, mà viện Nhi TW là to nhất rồi, mà bs thì như thế, y đức, y thuật đều quá chán.
Em chia sẻ chuyện của em mong những bà mẹ k có kinh nghiệm như em cùng rút kinh nghiệm, k thể tin tưởng vào cái viện Nhi đc. Bất cứ dấu hiệu gì khác thường của con, phải đi khám chuyện khoa (khám tư).
Giờ e theo đơn trong 5 ngày. Tí nữa đưa con đi rửa tai, nhỏ thuốc. Các bố mẹ có kinh nghiệm chuyện này cho e lời khuyên với, đánh giá lại mức độ, tình trạng của con e, và cho e lời khuyên sau này với bệnh của con.