Các bạn có biết căn bệnh quái ác mang cái tên: Retinoblastoma không?. Căn bệnh này cách đây chưa đầy 1 tháng đã cướp đi con mắt của con mình. Mình còn nhớ mãi ngày đầu tiên chỡ con đi trung tâm mắt khám bệnh. Dấu hiện ban đầu là mắt con mình hơi bị lé bất thường, mình xin công ty nghĩ phép để chở con đi khám bệnh. Bác sĩ trung tâm mắt khám và bảo rằng: "Con của anh không có sao". Mình nghe thì hơi mừng, nhưng mà cũng không an tâm nên nên yêu cầu bác sỉ khám lại. Kết quả lần khám lần 2 sau khi siêu âm và chụp CT, con mình bị ung thư nguyên bào võng mạc. Bác sỉ bảo rằng " bây giờ phải mốc bỏ mắt phải con bạn mới hy vọng cứu mạng sống của bé. Trời, mình nghe như sét đánh và bối rối không biết làm gì bây giờ. Vợ mình thì xỉu tới xỉu lui, mình suy nghĩ bây giờ chỉ có mình là trụ cột gia đình, nếu mình bối rối thì gia đình mình không biết đi đâu và về đâu.
Sau một hồi trấn tỉnh, mình nói với bác sỉ trung tâm mắt " cho tôi về suy nghĩ lại". Mình tức tốc chở vợ và con qua bện viện FV để nhờ tư vấn. Sau 3 tiếng chờ khám và tư vấn: " Bây giờ con của bạn đã bị ung thư nguyên bào võng mạc, nên phải mốc bỏ mắt để cứu sống cháu. Bện viện FV không có chuyên khoa, nên anh quay về trung tâm mắt để phẩu thuật và điều trị".
Con gái mình năm nay 4 tuổi, nên cháu rất ngây thơ. Cháu thấy mẹ khóc hoài nên không dám tới gần, cháu chỉ biết lại gần cha và hỏi: " Ba ơi, sao mẹ khóc hoài vậy, ba có la mẹ không?" Trời, lúc đó mình không biết trả lời bé thế nào.
Ngày hôm sau, 24/12/2008 mình đưa con nhập viện để chuẩn bị cho ngày 25/12/08 mốc bỏ mắt. Trong quá trình khám, con mình nghe bác sỉ bảo là phải mốc bỏ mắt và kiểm tra xem có lây sang mắt còn lại hay không?. Cháu liền hỏi " Ba ơi, bác sỉ mốc bỏ mắt con rồi gắn lại được không ba? Thội con không chịu mốc bỏ mắt đâu". Trời, lại làm cho tôi khó xử nữa.
Sau nhiều tiếng suy nghĩ, tôi mới trả lời cho bé: " Con ngoan à, mắt con đang bị lé, bác sỉ phải phẩu thuật cho con. Mai mốt mắt con sẽ đẹp hơn và không còn lé nữa". Cháu rất mừng lúc nào cũng khoe với mọi người " mai mốt mắt của An hết lé rồi (con mình tên Hoài An), mắt An sẽ đẹp hơn".
Hiện giờ con mình đã phẩu thuật xong, với kết quả xét nghiệm là tế bào ung thư đã xâm lấn thần kinh thị. Vì vậy phải nhập vào khoa ung bướu nhi - bệnh viện ung bướu để hoá trị và xạ trị. Ngày hoá trị đầu tiên, trời à, con mình đã bị loại hoá chất đặc trị đốt hết cơ thể. Cháu bị ối liên tục và sốt.
Bây giờ mình chỉ biết cầu trời phù hộ cho cháu được mạnh khoẻ và hết bệnh.
Mình khuyên các bạn: nếu ai có con nhỏ nên đưa cháu đến kho nhi - trung tâm mắt để khám. Bây giờ căn bệnh quái ác này nhiều lắm. Cách đây 4 ngày, mình đưa đứa thứ 2 đi khám, rất mai là kết quả tốt. Bác sỉ khám nói với mình " Không biết tại sao, mà sáng giờ chị phát hiện 15 ca bị retinoblastoma"
"Hảy giử gìn đôi mắt của trẻ thơ - Nên đưa trẻ đi klhám thường xuyên."