Con mình mỗi lần bệnh là mình cảm thấy chán chường. Nếu như cháu uống thuốc dễ thì còn đỡ lo, đằng này cháu rất rất khó uống. Mỗi lần uống là mình phải đưa cháu tận ra đường, lâu lâu lừa lúc nó không để ý cho vào miệng một muỗng thuốc. Có khi nó nhè ra, lúc thì nó ngoảnh mặt rồi vung tay hất, khóc, ho một tiếng là ói ra hết, bất kể là thuốc ngọt pha loãng. Mình thường cho bé uống trước khi ăn nhưng đến cữ chiều mình đã cách 2,3 tiếng mới cho uống mà nó cũng nôn ra cả thuốc lẫn thức ăn. Cho nên cữ liều kháng sinh 5 ngày vào người nó chỉ có một nữa thôi. Mà mỗi lần nó ói ghê lắm, mặt nó đực ra rồi dãi nhớt kéo lên cổ không ói ra được cứ trân người một lúc, có khi nghẹt thở, những lúc như thế mình phải lấy tay móc nhớt dãi ra nên mỗi khi cho con uống thuốc là mỗi lần mình hồi hộp và mệt mỏi. Mình không hiểu sao từ khi đẻ ra đến giờ dãi nhớt cháu rất nhiều, khỏe mạnh thì không sao chứ khi có bệnh vô là đờm dãi cũng theo đó mà tăng lên. Có cách nào cho cháu uống thuốc dễ không các mẹ chứ cứ tình trạng này chắc cháu không khỏi bệnh quá.