Các mẹ thông thái ơi, em bối rối quá. Chả là bé Kun nhà em cứ thỉnh thoảng đêm đang ngủ lại tỉnh dậy mếu máo kêu đau chân, mà đau cả 2 chân ấy, bắt mẹ phải bóp cho. Nó cứ cầm tay mẹ bắt bóp từ đầu gối cho đến tận bàn chân, phải bóp 1 lúc lâu đến lúc cu cậu ngủ lại đc mới thôi ấy. Em lo quá ko biết bé có bị làm sao ko. Em cũng theo dõi thì thấy ban ngày ko có biểu hiệu gì là đau, cũng ko bắt bóp lại nữa, chân đi lại chạy nhảy bình thường nhưng cứ thỉnh thoảng ban đêm lại bắt mẹ bóp. Như sáng sớm nay cũng vậy, lúc 2h sáng tự dưng bé tỉnh dậy bắt mẹ bóp. Các mẹ ơi em có cần phải cho con đi khám ở bệnh viện ko ạ. Em cũng phân vân lắm vì nếu có biểu hiện nặng thì phải đau liên tục, đằng này lại cứ thi thoảng (khoảng tháng hơn tháng 1 lần thôi) bé mới kêu đau. Hay là chỉ tê chân thôi các mẹ nhỉ.


Còn vụ đau đầu nữa, dạo này thế nào lại kêu mẹ ơi con đau đầu. Nhưng em chỉ xoa xoa và bóp thái dương 1 tí thì lại kêu con hết đau rồi. Em ko biết có phải do mấy lần bé ngã ko. Thực ra cũng ngã vớ vẩn ấy mà, thấy đau sơ sơ thôi. Lần gần đây nhất là có đập trán xuống nền nhà (do cái ghế trơn quá mà bé thì hiếu động), cũng khỏi rồi nhưng thấy có cái cục như cái hạch nổi lên ở chỗ cục u đó mãi vẫn chưa lặn. À mà em cũng xin nói thêm là bé vẫn ăn uống, học hành bình thường, ko hề có 1 biểu hiện gì là có bệnh cả, thế nên em mới lưỡng lự chưa cho đi khám.


Các mẹ có ai có kinh nghiệm chỉ cho em với. Thanks các mẹ nhìu nhìu.