Cháu nhà em đã hơn 25 tháng tuổi rồi nhưng vẫn tiểu tiện và đại tiện theo kiểu "thiên nhiên". Đang chơi cũng thoải mái tè ra quần luôn. Còn chuyện đại tiện thì bực mình lắm. Đang chơi bình thường bỗng són một ít ra quần, kiểu hơi táo ấy. Bế đi cho ngồi bô thì cũng chỉ ra thêm một tí, rồi một lúc sau mặc quần vào rồi lại són thêm tí nữa. Một ngày thay không biết bao nhiêu cái quần vì chuyện đại tiểu tiện lung tung này. Mà không phải là bé không biết nói, biết nói rồi tuy vẫn còn ngọng nhiều thôi.


Các mẹ có cách nào giúp em "điều trị" cái chứng này với các mẹ ơi! Em đang lo không biết có phải bé bị bệnh gì trong người không nữa.


Các mẹ giúp em với nhé.