Bé nhà em được hơn 3 tuổi. dạo này thi thoảng thấy cháu ngủ được 1 lúc là bật dậy khóc thét miệng cứ nói về về... bố mẹ dỗ thế nào cũng không nín, bà lấy roi mây quất, hoặc đánh vía cũng không đc. cứ khóc thét như vậy khoảng 10 phút thì cháu lại nhắm mắt ngủ tiếp. trong lúc khóc nhìn vào mắt cháu có vẽ thấy hoảng loạn, sợ hãi 1 vấn đề gì đó. Cách đây 1 tháng cháu đi học mẫu giáo chả hiếu nhà trường đóng mở cổng thế nào mà cháu đi được ra ngoài và tự đi 1 quảng đường khoảng 1km. nhà trường có tổ chức đi tìm và may tìm thấy cháu ở gần chợ. không biết có pải lần đi lạc này mà cháu bị các cô nạt (hoặc ai đó nạt cháu) cho phát sợ đến mức ngủ hay mê sảng vậy không? hay vì cháu thiếu chất gì đó nên bị như vậy? còn theo vấn đề tâm linh liệu có pải cháu pải vía hoặc bị bóng đè gì gì đó không??


Các mẹ ai đã từng có con bị như bé nhà mình vào chỉ mình cách khắc phục với ạ


cảm ơn các mẹ nhiều !!