Bé nhà mình 3 tuổi, bị viêm da từ hồi 15 tháng đến giờ, ban ngày còn đỡ chứ đêm là ôm quanh 2 chân gãi suốt. Ròi quanh vùng gãi chai dần cứng lại hình thành 1 đám mụn khô chi chít trên đó. Mùa đông mang quần tất ấm còn đỡ chút, chứ hè với nắng khô là lại ngứa quanh. Cứ mỗi đợt ngứa mình lại cho khám da liễu bác sĩ toàn bảo bị Viêm da cơ địa, kê Lacticid tắm + bôi thuốc (có Corticid) + vitaminC + Alergy uống cứ đỡ vài ngày ròi bị lại. Nước chè, nứoc muối, lá khế nấu tắm hàng ngày mấy hôm nay nắng lên lại càng gãi hơn :(


Nghe mấy ngừoi lớn thì bảo bé bị phong (1 dạng bệnh ngứa), còn ba mẹ mình thì bảo khi nhỏ m cũng bị ghẻ ngứa như vậy (bệnh chung trẻ con thời ấy) lúc 3t ông bà dẫn mình đi chích lễ thì hết nên bảo mình cho bé đi để thay lớp máu độc dưới da đó đi. Còn không thì k cách nào hết đựoc. Chẳng biết khi nhỏ làm thế nào chứ giờ tưởng tượng lấy dao lam rạch da mình thấy kinh quá, ròi chận ra lấy bầu giác, ... chắc đau ghê lắm :-&, sợ con ám ảnh, ròi nhiễm trùng ... dù là đi làm bác sĩ Đông Y. Nhưng để con hằng đêm mất ngủ xướt hết cả 2 chân mà xót xa quá.


Có nên đưa con đi k các mẹ ơi? Chích lễ có thật sự trị được bệnh này k? Có mẹ nào cho con làm ròi cho m xin chút kinh nghiệm với ạ. Hoặc có cách nào khác chữa bệnh ngứa nầy xin chỉ giúp mình với. Con mình ròm quá ngày biếng ăn mà đêm lại mất ngủ thế này làm mình khổ tâm rất nhiều.


Cám ơn các mẹ.