Con gái mình 22,5 tháng nặng 10kg cũng hay bị bệnh về đường hô hấp và thường xuyên phải dùng kháng sinh. Từ Tết tới nay tháng nào cũng phải dùng tới ks và có tháng còn bị viêm hô hấp +rối loạn tiêu hóa và dùng kháng sinh cả tháng trời. Nhưng buồn nhất là từ mấy tháng nay có khi từ Tết đến nay triền miên bị táo bón. Ngày nào bạn ấy cũng đi vệ sinh nhưng lượng phân không nhiều chỉ một thỏi. Nhưng to vô cùng, như ngón chân cái to, có khi bằng nắm tay nữa. Nhìn bạn ấy rặn ị rồi đau quá mà thành sợ đi vệ sinh thương lắm. Mình cũng đã mua các loại men th cho uống từ men ống của Pháp, men nước của Bạch Mai, men bột cũng như men của ông Khánh 20 Hàng Hòm nữa mà cũng không thấy đỡ. Thức ăn thì ngày 3 bữa cháo, mỗi bữa = 1 bát ăn cơm thôi, sữa 2 - 3 lần mỗi lần 120 -150mm. Sữa chua 1 hộp, nước cam 1 quả hoặc sinh tố thanh long sữa chua, chuối sữa chua nhưng đi vệ sinh mình cũng không thấy khả quan hơn. Mấy hôm nay đi phân to đau quá mỗi lần đi vệ sinh con khóc vì sợ mà mình không biêt làm cách nào. Xoa bụng hàng ngày mình cũng làm lúc ngủ dậy và trước khi đi ngủ, mỗi lần khoảng 5'. Các mẹ có kinh nghiệm nào không chỉ giúp mình nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.