Xoa dầu, sưng to hơn



Trưa hôm trước, chúng tôi có tiếp nhận một cháu nhỏ. Cháu nhỏ được gần 3 tuổi, được bà và mẹ vừa bế đến bệnh viện vừa tranh luận một thôi một hồi. Mẹ và bà ngoại ai cũng cho mình đúng và cùng chỉ trích người kia còn cháu bé thì lãnh nguyên hậu quả.



Số là sáng hôm đó, cháu Tôm (tên cháu bé) ở nhà chơi với bà ngoại. Bà ngoại thì khỏi nói rồi, cưng cháu không thể cưng hơn. Bà cho cháu đi chơi, cho cháu ra ngoài trời, cho cháu leo trèo. Cu Tôm thì luôn bị mẹ kìm kẹp ở nhà vì mẹ cũng cưng Tôm không thể cưng hơn. Mẹ chỉ sợ Tôm bị làm sao.



Đang chơi thì...khục, trời ơi, Tôm bị ngã. Đầu gối của Tôm va vào thành tường hoa của khu chung cư. Đau quá, thằng bé nó hét toáng lên, khóc gào thét thảm thiết. Tôm càng khóc, bà lại càng sợ tái mặt. Bà vội vàng vừa bế tôm lên nhà vừa lật đật đi lấy dầu con hổ xoa cho Tôm. Cu cậu được một phen nóng ran chân càng khóc to hơn.



Vừa hay lúc đấy, mẹ của Tôm về. Thấy cu cậu gào khóc, lại thấy bầm tím chân, chưa cần hỏi han mẹ Tôm đã hiểu ra tình hình. Thấy lọ dầu con hổ để ngay cạnh, chị lại được một phen hoảng.



- Trời ơi là trời, chị hoảng lên, sao bà lại xoa dầu này cho cháu. Bà có biết là càng xoa dầu này nó càng sưng không?



- Mày thì biết cái gì, bà đáp trả, từ bé tới giờ, mọi loại đau xương khớp người ta tất thảy đều dùng dầu này. Có ai không dùng đâu. Các cụ đã dạy thế, không có sai đâu. Mày dẹp mấy cái y học y hành của mày lại đi.



- Vâng, bà cứ chê con. Nhưng không phải mọi cái từ xưa đều đúng. Đấy mẹ xem, nó sưng to hơn rồi đây này.


Tao bôi vào nó mới sưng nhỏ thế, không bôi nó còn sưng to hơn.



- Bà thật là...


Hai mẹ con bà cháu cứ thế vừa đi vừa tranh cãi. Bà ngoại Tôm thì cho rằng ngã đau là phải dùng dầu xoa hiệu con hổ. Còn mẹ Tôm lại cho rằng việc dùng dầu con hổ thực chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.



Làm theo ai đây?



Thực ra, vấn đề cốt lõi ở đây chỉ đơn giản là bé Tôm bị chấn thương là dùng cái gì, có dùng dầu con hổ hay không?


Thật ngạc nhiên là việc mà bấy lâu này người người áp dụng lại rất không chính xác, thậm chí phản tác dụng.



Bà ngoại của Tôm không sai khi cho rằng mọi loại đau xương khớp người ta đều dùng dầu con hổ. Nhưng đó là kiểu đau trái nắng trở trời của người già. Vì dầu con hổ có tác dụng làm nóng, nên giảm đau. Làm giãn mạch nên tăng cường nuôi dưỡng cho khớp. Vì thế, đau khớp kiểu trái nắng trở trời dùng khá hiệu quả.



Nhưng dùng trong chấn thương lại sai hoàn toàn. Và điều này mẹ Tôm đúng.



Ở giai đoạn đầu của chấn thương, vùng bị tổn thương bao giờ cũng bị sưng tấy và trở nên sưng to hơn. Việc cần lúc này là kiểm soát không cho vị trí sưng bị sưng quá to. Vì sưng quá to sẽ ảnh hưởng tới việc lành hóa tổn thương.



Dùng dầu con hổ lúc này, càng làm cho mạch máu giãn ra mạnh và càng sưng "ác" hơn. Hiệu quả nuôi dưỡng do giãn mạch lúc này không thu được? Vậy nên không dùng dầu con hổ được. Dầu gió, dầu cù là, dầu gừng, dầu bưởi ... đều không dùng được?



Thế dùng dầu gì? Không dùng dầu gì cả. Bạn chỉ cần làm đơn giản như sau: cố định chân của cháu bé ở nguyên 1 tư thế, bọc một vài cục đá con, cho vào khăn xô để cách ly. Làm sao cho nước chảy ra khỏi khăn xô là nước mát có chút lạnh chứ không phải nước lạnh. Chườm nguyên xi như vậy 15-20 phút. Sau đó dùng băng thun, băng ép lại trong 24h. Sau đó tháo băng thun và điều trị như bình thường.



Một nguyên tắc cần nhớ là cần chườm lạnh chứ không phải chườm nóng. Thế là sẽ nhanh lành hơn cả.



BS. Yên Lâm Phúc