Các mẹ ơi, Nấm bị sổ mũi và ho từ hôm 29/4 đến giờ luôn mà chưa khỏi nữa. Bác sĩ KL là Nấm bị viêm họng, cho uống thuốc suốt cả tuần rồi, hôm qua đi học về thấy đỡ, mình chưa kịp mừng thì hôm nay lại có triệu chứng hơi nóng đầu và khụt khịt, ho lại rồi. Chán ghê.
Bé đi học mới mấy ngày mà đã vậy rồi, mình nản quá.
Có mẹ nào có kinh nghiệm về bệnh này không, có bé nào bị lâu như vậy không? Mình có nên tắm và tiếp tục cho Nấm nằm máy lạnh không? Có lẽ đi học trong lớp ít bị gió và máy lạnh, có các bạn chơi nên khuây khỏa, Nấm không bị nặng thêm. Mới nghỉ học 1 ngày với ba mẹ mà bé đã như thế rồi.
Còn việc cho uống thuốc nữa, hôm nay mình cho uống đi uống lại tất cả là 5 lần nhưng bé ói ra hết, chẳng được tí thuốc nào cả. Mình đã dùng cả xi lanh để bơm vào miệng bé rồi mà vẫn không được. Lúc con ói lần cuối vừa rồi, mình chịu không nổi nữa, chỉ muốn khóc theo thôi. Không biết bé nghỉ thuốc 1 ngày như vậy có sao không hả các mẹ?
Lúc nãy đút cháo cho bé mình đành bẻ nhỏ thuốc ra, cho vào từng thìa cháo, ơn trời, bé nuốt được hết, nhưng đó chỉ là thuốc dự trữ thôi, không có tác dụng nhiều như thuốc của bác sĩ cho.
Mình đau bao tử luôn chỉ vì chuyện cho con uống thuốc. Các mẹ giúp với các mẹ ơi.......