Tớ có người quen ở quê, trình độ rất hạn chế nên không biết con bị mắc bệnh gì.
Con trai 5 tuổi trông bộ phận sinh dục đúng của con giai nhưng lại rất thích hoa, nó cứ kết hoa quanh nhà rùi mặc áo trắng của bà, thắt dây ở bụng rùi nhảy múa. Đi đâu về mẹ mua hoa thì cười tươi cực kỳ, k có hoa thì nó ỉ ôi cả ngày. Rùi nữa, đi học thì lấy bút làm đũa gõ, vở làm mõ, chả thích học hành gì cả.
Thích son phấn, sơn móng chân móng tay, quần áo thì cũng thích váy, thích nhóng nhánh.v.v.v
Tớ có hai cô con gái đích thực cũng k thấy đến nỗi như vậy, nên chả hiểu là thế nào, người thì cho là bé bị " căn cô", người thì bảo ái nam ái nữ
Tớ cũng không am hiểu lắm nên nhờ các mẹ thông thái chỉ giúp, nhất là mẹ nào có con như vậy thì chia sẻ hộ tớ, chứ hoàn cảnh gia đình em í cũng buồn lắm, cha bị tai nạn mất lúc 2 tuổi, ở nhờ nhà OB ngoại với mẹ nên rất khổ, mẹ thì làm tạp vụ loanh quanh nên cũng chẳng hiểu biết gì cả.