Tình hình là bé nhà em, trộm vía ngày trước ăn không đến nỗi.Mở pororo ra , chỉ lắc lắc đầu mấy cái là há miệng ăn thun thút, giờ sau mấy lần đi cho đi trẻ cứ đi được 2 bữa thì nghỉ cả tuần vì ốm gầy sút đi. nhác ăn, ăn là trớ, ăn được mấy miếng thôi mà cứ ngậm đến chảy nước ở trong miệng ý, một bữa ăn mất mấy tiếng đồng hồ cũng không xong, đã thế lại còn hay trớ. Uống nước cũng trớ,ăn xong rồi , uống thuốc rồi, bé chạy nhảy được 5 phút thì trớ hết cả thuốc lẫn đồ ăn >< Các Mẹ xem có kế sách gì hiến em với chứ thế này khổ cả Mẹ lẫn con. Con thì cứ ngày càng tọp đi.