Bé nhà em 3 tuần trước cứ ngậm tý mẹ rồi lại nhả ra luôn không bú, lúc đầu em tưởng bé lười ăn không chịu bú mẹ vì thời gian này bé lười ăn lắm.


Mãi đến 2 tuần sau khi bé cứ ngậm tý mẹ rồi nhả ra em mới cho con đi khám thì bác sĩ bảo bé bị Viêm loét niêm mạc miệng và cho thuốc ks uống và tinh dầu nhỏ miệng.


Bé đã uống hết thuốc theo đơn của bác sĩ em thấy cháu chịu bú hơn nhưng lưỡi của bé vẫn bị trắng nhiều và rớt dãi cũng nhiều nữa, cả ngày bé chẳng chịu ăn gì, kể cả sữa bột, nước quả, chỉ chịu tý mẹ thôi. Bé đã không chịu ăn 1 chút cháo nào từ chục hôm nay rồi, bé tọp quá, 14th mà có 8.5kg giờ còn có 8kg thôi. Mọi người ở nhà bảo nếu bé không chịu ăn thì phải ép bé ăn chứ cứ để thế thì còm lắm nhưng bé chẳng chịu ăn cứ giẫy giụa thương lắm mà mẹ thì khổ cứ vừa đè con ra vừa khóc không biết làm thế nào để con ko phải khổ như thế nữa . 1 ngày bé bị mẹ đè ra uống thuốc rồi lại ăn cháo, sữa tính ra đến cả chục lần, bây giờ cứ thấy mẹ cầm bát hay lọ thuốc rồi đè bé ra là đã khóc toáng lên rồi giãy giụa.


Bé vốn ăn được nhưng từ tháng thứ 12 trở đi bé đòi ăn cơm ko chịu ăn cháo mà ăn cơm thì chỉ ăn cơm ko thôi, ko rau, ko thịt, cho ăn thịt kèm cơm thì nuốt cơm, nhè thịt. rau cũng chẳng chịu ăn chỉ uống canh thôi nên bé bị thiếu chất và cũng còm đi nhiều. Đã thế lại bị mọc rawng nữa, mấy thứ dồn lại, bé ko chịu ăn, em ép bé nhiều bé phát hoảng lên. em bây giờ chẳng biết làm sao nữa, các mẹ có cách nào chỉ giùm em với, em khổ taam quá, con ko ăn thì còm, mà ép con ăn thì con sợ. Sad