Xin được mọi người giúp đỡ.


Mẹ em hiện nay đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn xâm lấn bàng quang. Em bị sốc và đau khổ quá. Nhà em neo người, trong thời gian này em đi học ở xa không ở bên cạnh nên không kịp thời theo dõi, trong vòng 1 năm từ lúc có triệu chứng mà đã được chuẩn đoán là giai đoạn cuối rồi. Em không thể nghĩ đến chuyện em sắp mất mẹ em rồi, nên giờ còn cách gì em cũng cố gắng hết sức. Do đó mong được mọi người giúp đỡ.


Trước mẹ có các triệu chứng nhưng đi khám ở các bệnh viện lớn thì được chuẩn đoán là viêm đại tràng. Vì vậy phát hiện ra quá muộn.


Hiện giờ mẹ đang trong quá trình xạ trị tại bệnh viện ung bướu tp.hcm nhưng cơ hội sống chỉ là 10%. Mẹ em còn trẻ lắm mà cả đời vất vả rồi nên em đau khổ quá chỉ vì sự ngu dốt của mình mà không chữa trị kịp thời cho mẹ.


Em mong mọi người trên diễn đàn tư vấn hoặc có ai có người nhà đã từng mắc phải căn bệnh này tư vấn giúp em với.


Em muốn cho mẹ xài thuốc fucoidan, thấy quảng cáo nhiều nhưng không biết có công dụng nhiều không.


Ngoài ra em thấy trên mạng có bài viết về bà lang quỳnh ở thanh hóa


http://laodong.com.vn/suc-khoe/ky-2-chua-khoi-ung-thu-co-tu-cung-nho-10-thang-thuoc-cua-ba-lang-quynh-243331.bld


Xin mọi người giúp đỡ em. Em xin cuối đầu tạ ơn mọi người.