Chào cả nhà !


Mình lấy chồng đã được 2 năm và đang rất mong con. Mình đi khám và được biết là bị buồng trứng đa nang. Kinh nguyệt mình không đều. 2-3 tháng bị một lần, có khi lên đến 8-9 tháng mới có 1 lần. Mình rất buồn vì đang chịu áp lực từ nhà chồng và mình cũng thật sự mong có con.


Cũng có nhiều người giới thiệu đến thầy lang nọ, phòng khám kia, mình cũng đã đi, nhưng được 1 thời gian không thấy kết quả gì mình lại bỏ.


Giờ thì mình đang cảm thất rất hoang mang và mệt mỏi vì không biết chữa trị như thế nào là tốt nhất. Không biết theo ai? Cảm giác hoang mang, vô định và mất phương hướng !


Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người để tìm thấy 1 chút niềm tin trong vô vàn sự buồn phiền, tuyệt vọng !


Cảm ơn mọi người nhiều lắm !