Mẹ mình bị suy thận giai đoạn cuối,được bác sĩ chỉ định chạy thận nhân tạo (CTNT),mình tham khảo không thấy ở đâu nói cho mình biết CTNT có tốt không,hay chuyển sang đông y,vừa rồi mình có đọc bài viết của bạn biển_xanh tiêu đề tin vui cho những người bị bênh gout và suy thận cấp 1,2.Mình vui lắm,đã liên lạc ngay với Bác sĩ Thanh (người được đề cập trong bài viết mình vừa nêu) và được Bác sĩ ấy trả lời "suy thận cấp mấy cũng không quan trọng,miễn mẹ cô còn bình thường,tiểu tiện vẫn ổn và chưa CTNT,thì cô cứ đưa mẹ cô bay ra".Vì mình cũng không muốn cuộc đời của mẹ mình phải gắn bó với chiếc máy CTNT (mẹ mình chỉ mới 45t),mình lại nghe nói CTNT khiến con người ta ngày càng hao mòn,mình hoang man lắm,nên mình định sáng hôm sau lên đường ngay,nhưng mọi người trong dòng họ phản đối lắm.Toàn thể dòng họ mình đều khuyên mẹ mình nên CTNT.Nên mình muốn xin ý kiến,tấm lòng chia sẽ của các bạn,những ai đã từng CTNT hoặc có người thân hoặc biết chút ít về CTNT cũng hãy nói gì đó với mình,mình sẽ rất cảm ơn các bạn.


Chủ yếu mình muốn biết:


- CTNT có đúng làm cho con người ta hao mòn,xanh xao.


- Nhà mình đến bệnh viện khoảng 40km,như vậy có ổn cho mẹ mình thực hiện CTNT.


- Mình được biết có phương pháp lọc màng bụng (LMB) nữa,liệu phương pháp đó có áp dụng được dễ dàng không,vì mình thấy sao bác sĩ rất ít chỉ định phương pháp này,mặc dù mình thấy nó có lợi thế là không cần kiêng khem nhiều,lại ít uống thuốc hơn....chỉ có nhược điểm là dễ nhiễm trùng (khâu này có khó khắc phục không nhỉ?)


- ...


Mình còn nhiều điều chưa biết mong mọi người hãy giúp đỡ mình.