Em ở HN, 23t, vừa mới ra trường. Em bị vẹo vách ngăn và viêm mũi xoang dị ứng đã vài năm, cứ đến khi giao mùa là đau đầu, cảm giác nặng trịch cả ngày, không thể tập trung làm nổi việc gì, chỉ muốn nằm. Lạ nỗi là em không bị nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước như đọc trên mạng, nhưng bị đau đầu như thế thì còn khổ hơn nhiều :( Trước thì cứ mỗi lần bị vậy, bác sĩ lại kê thuốc uống (vd mới nhất là Tenfast 180mg), nhỏ và đặt thuốc gì đó ở quê em tầm 2, 3 tuần thì lại hết nhưng sau này lại bị lại. Em có hỏi bác sĩ có nên mổ không thì được bảo là do cơ địa, tình trạng này không nên mổ...
Và còn 1 giải pháp mà thấy nhiều người cũng bảo, đó là vào Nam sinh sống, thay đổi môi trường, khí hậu. Các chị, các cô có thể cho em chút lời khuyên được không ạ. Em vừa mới ra trường nên cũng đang rất phân vân nên ở lại HN hay vào SG, và em cũng khổ vì cái bệnh này lắm rồi :(