Mình lấy chồng được gần 3 năm rồi mà vẫn chưa có baby. Năm đầu tiên 2011 vì vc mình chưa muốn có con ngay nên mình sd thuốc tránh thai. Sang năm 2012 mình để tự nhiên thì tháng 1,2,3 có kinh nguyệt tuy không theo chu kì nhưng với mình là may mắn lắm rồi.Tháng 4 mình sau khi quan hệ với ox thì thấy tiểu buốt nên đi khám thì bị nhiẽm trùng tiết niệu. Đặt hết thuốc rồi mà ko thấy hành kinh, mình qh với ox thì lại bị tiểu buốt như vậy. Mình đi khám và bs lại cho đặt thuốc và thấy hết ngay. Cả tháng 4, 5 mình ko hề có hành kinh. Tháng 6 mình có kinh suốt 1 tuần ko dứt nên mình uống viên tránh thai và liên tục dùng thuốc tránh thai đến tháng 11. Tháng 12 mình bỏ thuốc vì muốn có con lắm rồi. Kinh nguyệt tháng 12 của mình có 6 ngày nhưng tháng 1, tháng 2 năm nay ko có. Mình đi khám thì phát hiện bị nấm và viêm lộ tuyến. Mình đặt thuốc, uống thuốc theo chỉ dẫn ở viện C .Tháng 3 có 7 ngày còn tháng 4, 5 đều không thấy xuất hiện. Tháng 6 mình bị từ 4/6 đến hôm nay vẫn chưa hết. Mai mình lại lên khám ở C xem ntn. Mình muốn lập topic để có chị em nào cùng cảnh ngộ vào động viên chia sẻ với nhau. Quả thật nhiều lúc buồn quá chỉ muốn chết thôi.Kinh nguyệt của mình từ thời con gái thất thường ko theo qui luật nào.Mỗi năm chỉ có 2-3 lần bsi bảo lấy chồng vào là đều ngay thế mà ...Bây giờ 2 bên bố mẹ cứ giục giã mình chỉ sợ mình bị vsinh thôi. Có ai như mình mà khỏi rồi và có baby rồi không?