Các mẹ ơi,


Em hy vọng trong trường của ba em, các mẹ sẽ cho em thật nhiều kinh nghiệm hay.Thấy bệnh tình của ông như vậy, em sốt ruột quá.


Ba em dưới quê, năm nay 70 tuổi.Ông bị bệnh gút gần 3 năm nay.Lần đầu phát hiện thấy các khớp tay chân ba bị đau nhức dữ dội, em đã dẫn ba khám và nằm điều trị ở Trung tâm chấn thương chỉnh hình.Sau đó thời gian lâu, ba thấy không còn đau nên ngừng uống thuốc.Bây giờ bệnh cũ của ba tái phát, tay bên trái bị tê.Tháng rồi em lại dẫn ba đến Trung tâm chấn thương chỉnh hình ở Trần Hưng Đạo.Đến đó, Bác sĩ nghe tiền sử bệnh qua loa rồi hướng dẫn đi thử máu.Em yêu cầu thêm cho ba đi đo loãng xương và chụp hình xương thì bác sĩ bảo không cần chụp làm gì.Thời gian bác sĩ tiếp bệnh nhân chỉ vài phút cho nên em không thể hỏi được gì thêm.Kết quả thử máu cho thấy nồng độ ãit ủic cao, đường ở mức cho phép.Xương thì rất tốt.Bác sĩ cho toa thuốc rồi về, không hẹn ngày tái khám.Vậy mà đến nay, thuốc đã hết mà tay vẫn còn tê không còn cảm giác nữa.:Sad:! Tội nghiệp ở dưới quê ông cứ trải qua từng ngày với cánh tay như thế...Ở dưới mấy chị cho ba đi châm cứu, gần tuần này mà tay vẫn chưa có tí kết quả khả quan.


Các mẹ à, mình không thể tìm cho ba một bác sĩ tư vấn tận tình khi đến bệnh viện được.Mình biết lần sau dẫn ba lên thì bác sĩ cũng cho toa rồi ông lại về.Bây giờ tay lại tê, cả nhà ai cũng xót xa hết.Các mẹ nào có ít nhiều kinh nghiệm về chăm sóc người mắc bệnh giống như ba em, vui lòng tư vấn cách điều trị và cách chăm sóc cho em với.


Em cám ơn nhiều lắm.:Rose: