Chào cả nhà, em cũng là nạn nhân thường xuyên của cái bệnh quái này. Nhiều khi đau kinh khủng, không ăn uống được, cách đây 3 ngày lại tái phát. Trùng hợp là anh trai của em cũng bị, ảnh được 1 người bạn chỉ cách, ảnh làm theo, mac dù dấu vết lở vẫn còn nhưng hết đau ngay sau đó. Ảnh về chỉ cho em. Cụ thể như sau:
Lấy tàn thuốc lá bôi trực tiếp vào vết lở, đau kinh khủng (khoảng 2 phút) - đau hơn ngậm nước muối nhiều lần.
Em nghe cách này k dám bôi, nhưng sáng nay đau quá, làm liều, nhờ ảnh bôi cho. Lúc mới bôi vào, em đau quá, nước mắt chảy ra, mồ hôi nhễ nhãi, miệng tê. Thế mà sau đó khoảng 1-2 phút thì hết đau, giờ cảm giác dễ chịu hẳn, chẳng còn đau nữa.
Mọi người nếu bị bênh này mà đau quá chắc cũng cố mà làm thử xem sao.