Mình mắc căn bệnh phiền toái này từ khi mang thai em bé đầu lòng, lúc đó bệnh tiến triễn rất nhanh, tháng cuối thì búi trĩ sa hẳn ra ngoài, đau rát đến đi lại cũng đau đớn, nhưng ráng vì chỉ còn vài ngày là sinh rồi. Sau sinh búi trĩ hết đau, co lại, có thể nhét vào, nhưng sau 2 năm thì ko nhét được nữa. Nhưng mình vẫn không đau, khổng ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Gần đây mình có kế hoạch sinh thêm bé thứ 2, nghe trải nghiệm nhiều người thì nên chữa trĩ trước vì nếu mang thai trĩ sẽ vô cùng đau đớn mà không thể can thiệp được. Mình từng thấy 1 số mẹ trải qua thời kỳ mang thai mà bị trĩ hành hạ lên bờ xuống ruộng khổ sở vô cùng. Thế là mình quyết tâm chữa trĩ để mang thai lần 2.


Sau nhiều lần cân nhắc và tìm hiểu thông tin, mình quyết định đến bệnh viện đại học y dược tphcm, mình cố ý chọn bác sĩ Mỹ Ngọc vì cùng là nữ, đỡ ngại hơn. Sau khi khám, bác kết luận mình là trĩ hỗn hợp phải mổ, chuyển lên lầu 12 nghe tư vấn, mình đến lầu 12 thì được thông báo viện phí, giờ giấc, và 1 số thông tin cơ bản. Cái mình thật sự muốn biết là mình sẽ được áp dụng phương pháp nào tối ưu nhất để nhanh hồi phục, ít xâm lấn mà ít đau nhất có thể. Tuy nhiên ở chổ tư vấn họ ko phải bác sĩ nên ko thể tư vấn phương pháp nào cho mình. Cũng chiều rồi, nên mình đành ra về nhưng rất phân vân ko biết chữa thế nào. Mình hẹn qua điện thoại 1 ngày khác đến khoa để trực tiếp nghe bác sĩ tư vấn, bác Mỹ Ngọc rất nhiệt tình tư vấn, nghe bác nói mình ko áp dụng Longo được vì nặng và chỉ có thể áp dụng kết hợp cắt thông thường và phương pháp HCPT gì đó. Đến ngày hẹn nhập viện, mình lên làm thủ tục, mình muốn chọn phòng riêng nhưng cô nhận bệnh ko chắc sẽ có vì bệnh nhân rất đông, không có phòng.


Mình ngay lập tức gọi cuộc điện thoại qua FV hẹn khám luôn trong sáng đó, bác sĩ bên FV cực kỳ nhiệt tình, giải thích cụ thể, cặn kẽ, chuyên nghiệp và lên kế hoạch mổ ngay cho mình, bác nói mình áp dụng longo được và đãm bảo không hẹp hậu môn, rất ít đau. Mình quyết định mổ tại đây luôn vì thấy yên tâm lắm, trong ngày hôm đó mình lấy máu xét nghiệm, qua hôm sau nhập viện mổ. Thú thật là mình chưa từng mổ xẽ gì nên rất sợ, bác sĩ gây mê cho mình lựa chọn gây mê hoặc gây tê, mình chọn gây mê vì sợ quá. Thế là khi nhập viện, tắm sát trùng, được y tá đẩy vào phòng tiền phẫu, chuyền nước, trấn an tinh thần rồi đẩy vào phòng mổ, ở phòng mổ lạnh kinh khủng, mình run quá nên được y tá đắp cho mấy cái mền cho ấm, rồi họ cho hít thuốc mê, ngủ lúc nào không hay, mãi đến khi y tá gọi dậy là đã qua 3 tiếng rồi, đẩy mình về phòng, liên tục có người chuyền nước, thuốc giảm đau, thăm hỏi thường xuyên, cảm giác vô cùng an tâm, mình chọn phòng đơn nên phòng như khách sạn, riêng tư và thoải mái. Trước khi đi mổ đọc nhiều review đau đớn lắm, nên mình nghỉ hết thuốc mê cơn đau sẽ kéo đến, nhưng hoàn toàn ko như mình nghĩ, chỉ đau rát nhẹ, mình hỏi bác sĩ thì bác nói chỉ đau vậy thôi đó con. Ôi trời, tuyệt vời vậy sao. Mình rất sợ đau, chịu đau dỡ lắm, thật may mắn vì không đau nhiều. Rồi hồi hộp chờ tới ngày đi vệ sinh lần đầu, cũng nghĩ đau lắm, ngày thứ 3 sau khi mỗ, mình đã đi được lần đầu tiên, nhưng ko hề đau, mình rất cẩn thận ngâm hậu môn mỗi ngày 2 lần, nếu đi vệ sinh thì ngâm thêm sau khi đi. Bác sĩ cũng không kê thuốc kháng sinh, bác nói chỉ cần giữ vệ sinh tốt, ngâm đầy đủ, sạch sẽ thì không nhiễm trùng, không cần kháng sinh. Thật sự là mình mới xuất viện hôm nay, vẫn ngồi, đi lại bình thường, hơi đau chút chứ không đến nỗi thấy mấy ông mặt trời đâu. Mình viết bài này để các bạn nào có ý định chữa thì mạnh dạn lên nhé. Không biết bạn khác thì sao, chứ mỗ FV thì chắc chắn bạn vô cùng hài lòng vì sự tận tâm và nhẹ nhàng của họ, thuốc giảm đau của họ cũng rất tốt, các bạn có thể tham khao thêm nhé.