Có ai giống em không ạ, chứ mới 30 tuổi đầu mà đã bị đau nhức lưng và cổ vai gáy. Chắc 1 phần do em làm việc văn phòng, ngồi cả 8-9 tiếng 1 ngày, với tại em lười :( tập yoga hay gym gủng gì cũng chỉ được vài buổi là bỏ.
Mà gần năm nay em bị đau lưng với phần cổ, mới đầu cứ tưởng bị mỏi do ngồi lâu, hay do cái ghế của công ty nên cũng k quan tâm lắm, mua thêm cái gối kê lưng thôi. Ai ngờ càng ngày các đau các chị ạ, k đứng thẳng người luôn được ấy, tối về ngủ cũng đau nhức mình mẩy, ngủ k ngon giấc dc.
Em có dán salonpas, thoa rượu thuốc các kiểu cũng k đỡ, đi massage thì khỏe dc lúc đó rồi đau lại. Vì cũng k chấn thương hay ngã nên k đi chụp phim gì cả, uống thuốc giảm đau th2i cứ ngưng là bị lại, uống hoài cũng sợ đau bao tử. Tóm lại là vừa đau, vừa chữa đủ thứ kiểu cũng không hết cơ. Mệt mỏi lắm.
Thế là cách đây hơn 2 tháng, em lướt lướt fb thấy có quảng cáo j mà trị đau lưng, đau cổ vai gáy tư vấn với bs Mỹ được giảm 50% lại gần cty nên cũng ham hố đi thử (nói chứ công nhận FB nó có chức năng nghe lén chị em ạ, mới nói con bạn là bị đau lưng lướt fb cái thấy liền)
Mới tới thì thấy đông bệnh nhân nên phải chờ tầm 15p, thì có bạn ra tư vấn hỏi tình trạng bệnh các kiểu, sau đó kêu em thay đồ rồi vô gặp bs ng Mỹ khá đẹp zai :D . Bs kêu em ngồi lên giường rồi nắn nắn kiểm tra xương từ đầu đến chân, cũng k đau j cả, sau đó bs bảo em có khả năng bị thoái hóa cột sống. WHAT ??? em mới chưa đầu 30 mà bs ơi, huhu. Nhưng nghe giải thích là do sinh hoạt và cv hàng ngày thiếu vận động nên thoái hóa sớm :( (À, mà có phiên dịch nhé các chị, chứ em mù Tiếng Anh lắm). Bác sĩ báo em đi chụp phim đi rồi quay lại đưa ra phác đồ điều trị. Thế là ngậm ngùi đi qua chỗ khác chụp phim. Tổng chi phí cho lần khám bệnh này sau khi đã giảm là 420k nhé.
Sang hôm sau em cầm phim Xquang tới tái khám thì quả nhiên bị thoái hóa các chị em ạ :((
Thế là bs bảo tình trạng của em vẫn chưa nặng lắm, lên phác đồ điều trị 6b làm nắn chỉnh chiropractic và máy móc j đó. Tin tưởng bs Mỹ đẹp trai nên em liều mình đóng phí làm luôn đó.
Đầu tiên có mấy bạn kĩ thuật viên làm massage giãn cơ, khá giống đi massage ở ngoài, mà các bạn ấn đúng chỗ mình nhức mỏi nên thấy đã lắm. Sau đó quay lại phòng anh bs đẹp trai lần nữa để nắn chỉnh. Mà em kể cho nghe, trước lúc bs làm cho em là em có thấy làm cho ng khác rồi, huhu thấy bs ấn với bẻ cô kêu cái rắc nên em xanh mặt luôn. Tới lượt mình làm tim đập thình thịch sợ đi luôn cái cổ. Hix, k nhờ chị trợ lí bs cười an ủi là em bỏ của chạy lấy người luôn rồi. Mà công nhận bs nắn là xương kêu rắc rắc thật nha bà con, mỗi tội k bị đau nha, có lúc đầu em bị giật mình thôi, chứ còn mấy lần sau là thoải mái vô cùng luôn. Lần đầu tiên em thấy nắn xương bằng tay kiểu này đấy, nắn tầm 10p thôi mà cứ muốn nằm cho bs nắn nữa cơ. haha
Sau đó bs chỉ định làm máy giảm đau j đấy cũng nhẹ nhàng à. Mà thật nhá,nói điêu mất lộc, làm có 1 lần đầu tiên là thấy cơ thể nhẹ hẳn luôn ấy. Tối đó k còn đau lưng, ngủ ngon hơn hẳn. Thế là em nghiền pp này chị em ạ, đi đủ hết liệu trình luôn. Lần nào làm xong cũng thoải mái vô cùng, hết liệu trình là dáng đi thẳng tưng, hết lòng khòm hay đau lưng, đau cổ j luôn. Hơn tháng rồi mà vẫn k bị đau lại. Em giới thiệu cả mẹ em đang bị gai cột sống và thoát vị đĩa đệm tới cũng thấy hiệu quả rõ ràng (mẹ e bệnh chắc cả 5-6 năm rồi đấy) Khách đông lắm, ở tỉnh cũng tới trị bệnh luôn, nên khi đến phải đặt trước nha. À, mà em bữa em tới còn gặp cả anh Công Vinh với chị Thủy Tiên đang ngồi chờ nữa cơ, haha.
Tên phòng khám là usa chiropractic nha, các chị cứ seach là thấy à, vì chỗ này tuy mới nhưng cũng nổi tiếng lắm. Em khám ở số 1 đường Trần Hưng Đạo bên Q1, còn k biết có chi nhánh khác k nha.
Ai mà đang đau k tìm dc thuốc giống em thì thử đi nhé, biết đâu bất ngờ nè...

